Khu vực vùng biên huyện Ia H'Drai (Kon Tum), giáp ranh với tỉnh Ratanakiri (Campuchia), các bãi gỗ lậu trải dài cả khu vực.
Gỗ tròn, xẻ hộp nằm chồng chất, la liệt, thậm chí nằm dọc trên đường tuần tra của biên phòng. Cánh đầu nậu ở đây đã phân chia lãnh thổ, bến bãi nào, của ai đều được đánh dấu, ghi tên rõ ràng vào phách gỗ.
Đường biên bị "xé toạc". Xe máy cày, xe độ chế gầm rú inh ỏi. Cuộc chiến buôn lậu diễn ra âm thầm, khốc liệt khi đầu nậu công khai ngã giá, buôn bán tại vùng biên, ngay trong khu vực quản lý của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
Cận cảnh các bãi gỗ lậu khu vực vùng biên huyện Ia H'Drai: