MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Cơ quan công an - Trang Hoài

Hà Nội 24h: Tin mới nhất vụ bị cáo bỏ trốn ở tòa Hà Đông trước giờ xét xử

Anh Thư (T.H) LDO | 20/06/2020 19:30

Công an Hà Nội truy nã bị cáo bỏ trốn ở tòa Hà Đông; Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Công an Hà Nội truy nã bị cáo bỏ trốn ở tòa Hà Đông

Ngày 20.6, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, ở phường La Khê, quận Hà Đông, bị cáo bỏ trốn hôm 18.6 khi bị áp giải đến tòa xét xử.

Lúc cán bộ dẫn giải mở khoá để phân các bị cáo vào từng phòng xét xử, Trung bất ngờ giật khóa số 8 còn mắc một bên tay phải và vùng chạy. Cảnh sát cùng người dân đuổi theo bị cáo Trung.

Trung chạy vào quán phở Quốc Anh (cách cổng Toà án khoảng 30m), giật 2 con dao trong quán cầm ở tay, chống lại lực lượng truy đuổi, rồi chạy thoát về hướng Cầu Đen – Hà Đông. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Kịp thời chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến chiều 19.6, đã có 4.806 người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí 4,956 tỉ đồng.

Cùng với đó là 106 hộ được phê duyệt hỗ trợ 106 triệu đồng và 6 doanh nghiệp với 342 người lao động được hỗ trợ. Xem chi tiết tại đây.

Độc đáo muốn ăn ốc phải dùng cử chỉ thay cho lời nói bán - mua

Quán ốc nhỏ của bà Hàn Tuyết Khánh (SN 1960) được khách hàng đặt cho cái tên quen thuộc “Ốc bà câm”. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi cả hai vợ chồng bà Khánh đều là người khiếm thính.

Theo lời kể của những người hàng xóm, ngày còn nhỏ do bị sốt cao, bà Khánh bị biến chứng dẫn đến khả năng nghe, nói bị kém. Hơn 50 năm nay, bà giao tiếp với mọi người qua những cử chỉ của đôi tay. Xem chi tiết tại đây.

"Hái" tiền trên ngọn cây, kiếm bạc triệu mỗi ngày

Chạy dọc các tuyến đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tràng Thi... rất dễ bắt gặp những người lao động tự do ngồi bán sấu tươi trên vỉa hè, kiếm bạc triệu mỗi ngày.

Ven theo khắp con phố Hà Nội, nhiều cây sấu cổ thụ đến mùa cho quả, những người lao động tự do đổ về các khu vực có nhiều cây sấu để hái quả bán kiếm tiền. Đa số người hái sấu đều là lao động nghèo làm các công việc bốc vác, thợ xây, đánh giày... từ tỉnh lẻ lên Hà Nội mưu sinh. Xem chi tiết tại đây.

"Bán hơi" để giữ lại “hơi thở thuỷ tinh” bên ngọn lửa nghề truyền thống

 Cùng trải qua nhiều năm tháng với những biến đổi của xã hội, sự nhộn nhịp và sầm uất nơi làng nghề thổi thuỷ tinh ở xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, Hà Nội) nay đã chỉ còn là những “hơi thở” nghề vụn vặt.

Cuộc xâm nhập của nhựa vào thị trường, cùng nhiều vật dụng đa dạng khác đã khiến người ưa chuộng đồ thuỷ tinh nơi đây giảm dần. Vì vậy, rất ít người trong xã Thống Nhất còn giữ lại nghề thổi thuỷ tinh. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn