MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điều dưỡng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ trực tiếp bế cháu bé đưa đi cấp cứu tại BVĐK Xanh Pôn. Ảnh: Văn Hiệp

Hà Nội: Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga trong nắng nóng 40 độ C

Thùy Linh LDO | 09/06/2020 06:27

Khoảng 15h ngày 8.6, người dân khu vực xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một cháu bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới một hố ga bỏ hoang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức Ủy ban Nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã Thanh Mỹ đã có mặt tại hiện trường vụ việc, tiếp nhận và sơ cứu cho cháu bé.

Theo cán bộ phụ trách Lao động- Thương binh- Xã hội xã Thanh Mỹ, bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi, được người dân phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, sức khỏe rất yếu, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi miệng tai và cuống rốn nhưng vẫn khóc. Ngay sau đó, cháu bé được đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây.

Tại đây các bác sĩ đã khám cho cháu và xác định tình trạng vết thương, bước đầu xác định vẫn còn cơ hội cứu chữa đôi mắt của cháu bé. Bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu bé lên tuyến trên là Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). 

Cán bộ Lao động- thương binh xã hội xã Thanh Mỹ, điều dưỡng Trạm Y tế xã Thanh Mỹ đã trực tiếp đưa cháu bé đến Khoa Nhi- Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Cháu bé được các bác sĩ kíp trực tối 8.6 nhanh chóng sát trùng các vết thương, cắt cuống rốn, soi tai mũi họng cháu bé, loại bỏ dòi tại các vết thương và cho bé nhập viện điều trị. 

Các y bác sĩ nhận định cháu bé có một "sức sống mãnh liệt", mặc dù trong tình trạng kiệt sức sau khoảng 3 ngày bị bỏ rơi, không được ăn uống nhưng bé đã sống sót kỳ diệu dưới cái nắng 40 độ C. 

Anh Nguyễn Văn Hiệp (TX Sơn Tây- Hà Nội)- cán bộ Sở Y tế Hà Nội, là một trong những người đã giúp đỡ, đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết: Cán bộ xã Thanh Mỹ, lực lượng công an và người dân xung quanh khi nhìn thấy cháu bé đều cảm thấy đau xót. Khắp người cháu bé đều bị kiến, giòi bu, nhất là những vết thương hở.

"Theo lời người dân xung quanh, có người đã nghe thấy tiếng khóc 2- 3 ngày nay nhưng tưởng mèo kêu nên không chú ý đến. Cháu bé sống sót được là một điều kỳ diệu. Chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi bỏ rơi em bé. Cháu bé có quyền được sống"- anh Hiệp chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn