MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuối ngõ 165 Cầu Giấy đã được dỡ bỏ hàng rào cách ly. Ảnh Vương Đông

Hà Nội: Dỡ bỏ cách ly, nhiều nhà ở ngõ 165 Cầu Giấy vẫn hạn chế ra đường

PHẠM ĐÔNG - ÁI VÂN LDO | 09/04/2020 18:51
Dù đã hết hạn cách ly đối với hơn hai chục hộ dân cuối ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều gia đình khu vực này tiếp tục tuân thủ Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 05 của Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 9.4, một ngày sau khi lệnh cách ly khu cuối ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội) được dỡ bỏ, những hàng rào barie chắn lối đi lại không còn, nhiều người dân khu vực bày tỏ sự vui mừng khi trong khu cách ly không có thêm ca nhiễm bệnh.

Tuy vậy, để chống dịch COVID-19, nhiều hộ gia đình vẫn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", hạn chế đi lại. Con ngõ nhỏ không còn bị cách ly nhưng vẫn im ắng, vắng vẻ trông thấy so với những ngày trước đó.

Cuối ngõ 165 Cầu Giấy vừa thực hiện xong lệnh cách ly, hàng rào được gỡ bỏ.

Bà Bùi Thị Thơm (56 tuổi) cho biết, khi các chốt chặn, hàng rào được tháo dỡ từ 8.4 nhiều người dân rất vui mừng. 28 ngày cách ly đã qua đi khi xóm này không có thêm ca nhiễm bệnh mới. Tuy vậy, hoạt động của xóm bây giờ cũng rất ít, chuyện trò không rôm rả như trước kia, nhiều người hạn chế ra khỏi nhà vì hiện tại đang thực hiện yêu cầu cách ly xã hội.

“Dù đã hết thời gian cách ly, mọi người được ra ngoài nhưng ai nấy đều bảo nhau chấp hành yêu cầu hạn chế ra đường. Đây đang là giai đoạn quan trọng, nếu vượt qua được thành công thì bệnh dịch sẽ được đẩy lùi, cuộc sống của chúng tôi sẽ được trở lại như trước” – bà Thơm nói.

 Nhiều người dân hạn chế ra bên ngoài.

Còn ông Lưu Quang Dự (62 tuổi, quê Yên Bái) cho biết, trong những ngày đầu bị cách ly, mọi người dân như ông đứng từ cửa ngó ra bên ngoài, cảm thấy cuồng tay chân. Tuy nhiên, vì sức khỏe bản thân và những người xung quanh nên mọi người đều vui vẻ thực hiện cách ly. Cho đến bây giờ, việc sinh hoạt trong nhà, hạn chế ra đường đã trở lên quen thuộc với ông và những người khác.

Dù không có thêm ai bị nhiễm bệnh nhưng mọi người không chủ quan, nghiêm chỉnh chấp hành việc hạn chế đi lại, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn đầy đủ.

Ông Dự cho biết, trong ngày đầu bị cách ly, được sự quan tâm tận tình từ phường đến quận, thành phố nên mọi người cảm thấy rất yên tâm. Hiện tại, các nhu yếu phẩm trong gia đình đã không còn phải tích trữ, nếu thiếu có thể đi mua bổ sung được nhanh chóng.

 Nhiều nhà dân, cửa hàng bên cạnh khu vực cuối ngõ cũng trong tình trạng đóng cửa phòng dịch COVID-19.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Phan Ngọc Tiến – dân quân tự vệ phường Dịch Vọng cho biết, sau thời hạn 28 ngày thực hiện cách ly y tế tại vùng có dịch, các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã chính thức gỡ bỏ hàng rào cách ly; đồng thời, tổ chức gặp mặt để trao giấy xác nhận hết thời gian cách ly y tế tại vùng có dịch.

Bên cạnh được nhận giấy xác nhận, các hộ dân ở đây còn còn được nhận 12 suất quà từ UBND phường Dịch Vọng và các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm.

Trong đó mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, túi 10 khẩu trang vải, 1 bình nước sát khuẩn, 1 bình nước muối súc miệng. Doanh nghiệp và khu dân cư hỗ trợ động viên 21 phần quà 500.000 đồng cho 9 gia đình, 6 chiến sĩ công an, 6 dân quân và bảo vệ dân phố tham gia chốt trực vùng có dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn