MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân mua chim, cá, ốc, rùa... phóng sinh để thể hiện lòng thành. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Hà Nội: Đồ phóng sinh đắt đỏ dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy LDO | 03/02/2023 11:36
Tranh thủ tập tục phóng sinh vào đầu năm, nhiều người đã mang đồ phóng sinh “bủa vây” cửa chùa trên địa bàn TP. Hà Nội, bán với mức giá cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường.

Theo quan niệm dân gian lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng. Chính vì vậy, trong ngày này, ngoài việc cúng thần linh, gia tiên, người Việt còn thả phóng sinh với mong muốn được một năm nhiều sức khỏe, an lành và may mắn.

Các tiểu thương tấp nập bày bán đồ phóng sinh tại các chùa trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ghi nhận của phóng viên, tại các ngôi đền, chùa trên địa bàn TP. Hà Nội, đồ phóng sinh như ốc, cá vàng, rùa cốm, lươn, chim “bủa vây” với nhiều mức giá khác nhau.

 Nhiều người quan niệm việc phóng sinh không phụ thuộc vào con gì mà vào số lượng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), không khó để bắt gặp khung cảnh tấp nập người mua, người bán. Đáng nói, giá ốc ngày thường chỉ dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/kg; cá vàng 2.000 – 5.000 đồng/con, tùy loại; cá chạch 5.000 đồng/con.

Trong những ngày cận kề Rằm tháng Giêng, giá các loại mặt hàng này đều tăng hơn gấp 4 - 5 lần. Thế nhưng, nhiều người vẫn sẵn sàng chi cả trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đồng để mua hàng chục kg ốc, rùa thả xuống sông, hồ.

“Phóng sinh mang ý nghĩa cứu vớt chúng sinh khỏi giam cầm hoặc cái chết. Với ý nghĩa này, nên cứ vào rằm tháng Giêng, tôi đều mua ốc phóng sinh”, chị Hoàng Thị Diễm (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Tại Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội), mặt hàng phóng sinh cũng được bày bán tấp nập. Tại đây, một chậu ốc 1kg có giá 60.000 đồng; một chậu cá vàng 5 con có giá 100.000 đồng; chim sẻ dao động từ 10.000 – 15.000 đồng/con. Cá biệt, rùa được bán với giá 70.000 - 100.000 đồng/con.

Khung cảnh tấp nập kẻ mua, người bán đồ phóng sinh tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Thúy
Rùa được bán với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/con. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Chị Nguyễn Thị Hòa - tiểu thương bán hàng hàng phóng sinh tại Phủ Tây Hồ - cho biết, trong một buổi sáng, chị bán được 30kg ốc và chục con rùa. Những mặt hàng này được chị nhập chủ yếu ở chợ Đồng Xuân, Long Biên.

“Người dân thường thực hiện nghi lễ phóng sinh vào 2 dịp lễ lớn là Rằm tháng Giêng và Vu Lan báo hiếu. Năm nay Rằm tháng Giêng đúng vào cuối tuần nên dự tính đồ phóng sinh bán ra sẽ rất lớn”, chị Hòa nói.

Khi mua đồ phóng sinh, người dân sẽ được tặng kèm bài cúng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Hoàng – tiểu thương bán chim phóng sinh tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, loại chim phóng sinh được mua nhiều nhất là chim sẻ. Khách vãng lai thường mua 7, 9, 11 con bởi theo quan niệm tâm linh mua chim, cá mua theo số lẻ. Còn khách đặt thì vài trăm cho đến hàng nghìn con.

 Nhiều tiểu thương cho biết, những ngày này chim phóng sinh rất đắt khách. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Giá cả và số lượng còn phụ thuộc vào ngày lễ, thời tiết. Những hôm trời mưa, bắt chim khó thì giá sẽ cao hơn. Hơn nữa, phóng sinh thể hiện lòng từ bi của con người nên nhiều người không tính toán đến chuyện giá cao giá thấp”, anh Hoàng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn