MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà trọ nơi bé A. sống cùng với mẹ và người tình của mẹ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Hà Nội: Mối quan hệ của mẹ bé gái 3 tuổi và tình nhân không được chấp thuận

Minh Ánh LDO | 19/01/2022 17:28

Hà Nội - Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu, theo ông Nguyễn Trung Hưng - bố ruột của anh H. (người tình của mẹ bé gái), gia đình không chấp nhận mối quan hệ giữa con trai mình với chị L. Kể về con trai, ông cho biết anh H. bị điếc từ nhỏ, hiền lành, trước giờ không vấn đề gì liên quan đến pháp luật.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi tên A. bị nghi nhiều đinh găm vào đầu, ngày 19.1, Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã triệu tập nhiều người liên quan để khai thác, điều tra làm rõ vụ việc. 

Qua tìm hiểu, sau khi bỏ chồng cũ, chị N.T.L (mẹ bé A.) sống cùng anh N.T.H (ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) tại nhà trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Trao đổi với PV, ông Hưng, bố ruột anh N.T.H cho biết, ông và con trai thời gian qua có nói chuyện nhưng không nhiều.

Theo lời ông Hưng kể, một tháng trước, anh H. cùng chị L. về thưa chuyện với ông Hưng, nhưng chưa được gia đình đồng ý về mối quan hệ này. 

"Lúc đầu tôi thấy cô ấy nói sơ qua là chưa chồng con gì, nhưng sau thì lại đưa về nói với tôi là có 3 con, có một đời chồng nên tôi không chấp nhận", ông Hưng nói.

Bố anh H. kể khi biết chị L. đang có thai, ông đề nghị vẫn giữ thai, chờ cháu bé ra đời sẽ đi xét nghiệm. Nếu đúng là con của anh H. thì gia đình ông Hưng nhận nuôi, còn không thì nhất quyết không chấp nhận.

Kể về con trai, ông Hưng cho biết: "H. ở nhà ngoan, tâm lý bình thường nhưng cháu bị điếc từ bé. Cháu nó học hết lớp 12, tôi bảo cháu đi làm thuê thì giờ cháu đang làm mộc. Trước giờ cháu không có vấn đề gì liên quan đến pháp luật". 

Qua trao đổi, ông Hưng đều biết về những lần bé gái phải nhập viện.

"Tôi thấy H. có kể về lần cháu bé bị ngộ độc. Tôi còn nhắc nhở hai đứa phải chăm sóc cháu cẩn thận. Cháu còn bé, để cháu như vậy là không chấp nhận được", ông Hưng nói.

Theo chị Nguyễn Thanh Huyền Anh - bác ruột của bé A., chị L. là người mẹ rất tốt, chăm sóc 3 con rất cẩn thận và là người con dâu chăm chỉ, không cãi ai bao giờ. 

Thế nhưng, khi chị L. có tình cảm với người đàn ông khác, chị đã đệ đơn ly hôn và bỏ đi từ tháng 2.2021. Thời điểm đó, cả 3 người con chung đều ở với ông bà nội và bố. Sau khoảng 3 tháng, chị L. trở về và mang bé gái 3 tuổi đi sống chung với người tình.

"A. là đứa bé ngoan, trước đó sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì. Nhưng từ khi đi ở cùng mẹ, cháu 3-4 lần nhập viện", chị Huyền Anh chia sẻ.

Hiện bé gái vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Trước đó, chiều 17.1, bé gái được mẹ đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất.

Qua thăm khám, bé gái có khá nhiều lịch sử bệnh án. Trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bé có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhi bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần.

Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay. Phần bó bột này được thực hiện trước đó 2 tuần do bé bị gãy tay.

Đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cho biết: "Qua khai thác lịch sử bệnh, trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương".

Do nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường nên phía bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã báo với cơ quan chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn