MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Nhóm bạn trẻ “trợ giúp” ông Công, ông Táo về chầu trời

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG LDO | 03/02/2021 13:49
Ngay từ ngày 3.2 (tức 22 tháng Chạp), các bạn trẻ trong nhóm “Đường Táo quân” đã có mặt trên cầu Long Biên (Hà Nội) tổ chức hoạt động thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời giúp người dân.

Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, các sông hồ ở Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng bởi phong tục dọn dẹp ban thờ và thả cá tiễn ông Công, ông Táo.

Một số người dân khi thả cá còn thả cả túi nylon xuống sông, hồ. Thậm chí, những năm trước còn có nhiều vứt bỏ nhiều đồ thờ cúng đã cũ xuống sông.

Các bạn trẻ trong nhóm "Đường Táo quân" đã có mặt ở cầu Long Biên từ khá sớm. Ảnh: V.Đ

Nhiều người thực hiện tín ngưỡng mà không nhìn thấy mặt trái của nó đang gây ra tác hại tới môi trường. Vì vậy, ngay từ rất sớm, nhiều bạn trẻ thuộc nhóm “Đường Táo quân” đã có mặt để tuyên truyền vận động người dân thả cá đừng thả túi nylon.

Hoạt động này diễn ra thường niên nhằm giúp đỡ và tuyên truyền cho người dân thả cá, không thả túi nylon để bảo vệ môi trường. Nhóm sử dụng xô nhựa và dây ròng rọc để thả cá và đảm bảo cá "an toàn" lên chầu trời.

Bạn Nguyễn Đức Toàn - trưởng nhóm - cho biết, hoạt động ý nghĩa này được nhóm làm từ năm 2012.

Chia sẻ với Lao Động, bạn Nguyễn Đức Toàn - Trưởng nhóm - cho biết, mặc dù mai mới là 23 tháng Chạp nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã lựa chọn cúng lễ ông Táo sớm nên từ sáng sớm đã có khá nhiều người dân đi thả cá theo phong tục cổ truyền. Ngoài việc kêu gọi mọi người không thả túi nylon ra thì các thành viên trong còn hỗ trợ người dân trong việc thả tro của vàng mã.

Các bạn trẻ cũng không quên tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang và đeo mặt nạ chống giọt bắn.

Theo quan sát, gần 50 bạn trẻ được chia thành nhiều tốp đứng ở các khu vực trên thành cầu để nhắc nhở và hỗ trợ người dân trong việc thả cá.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng không quên tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang và đeo mặt nạ chống giọt bắn.

Thùng đựng rác được các bạn trẻ tái chế từ những chai nhựa.

Hưởng ứng hoạt động của nhóm tình nguyện, người dân đi qua cầu Long Biên đều sẵn sàng "gửi" cá chép cho các bạn sinh viên, nhờ thả xuống sông, đưa ông Táo về trời kịp dự chầu Ngọc Hoàng.

Bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, đây là những hoạt động ý nghĩa vừa bảo vệ môi trường, vừa tránh gây mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, hoạt đồng này giúp người dân đỡ mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm địa điểm và thả cá.

Bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi ,trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng các bạn tình nguyện viên thả cá.

Ngoài ra, một số người dân đựng cá trong chậu hoặc bình mang đi thả thay vì bao nylon.

Chương trình khởi động từ năm 2012 và rất được cộng đồng ủng hộ. Ngoài việc tuyên truyền và thả cá giúp người dân, các bạn trẻ còn thu dọn rác thải, bàn thờ, bát hương bị ném ở dưới chân cầu.

"Phương tiện" giúp Táo quân lên chầu Ngọc Hoàng được thả an toàn xuống sông Hồng.

Mặc dù nhóm tình nguyện viên đã cố gắng dựng các băng rôn, khẩu hiệu dọc cầu Long Biên, thế nhưng nhiều người vẫn thản niên ném bát hương ngay từ trên lan can cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn