MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Rác ngổn ngang trên vỉa hè, dưới lòng đường sau đêm giao thừa

KIM ANH LDO | 01/01/2021 07:10
Sau màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2021, cũng là lúc người dân khu vực Thủ đô ra về, để lại phía sau những mảnh giấy, bao nilon, vỏ lon, đồ ăn thừa,… tràn ngập khu vực hồ Hoàn Kiếm và các con phố đi bộ quanh hồ.

Thời khắc chuyển giao năm 2020 sang năm 2021, hàng vạn người dân đổ về các tuyến phố lớn của Hà Nội để vui chơi, chào đón năm mới. Đêm 31.12, rạng sáng ngày 1.1, Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông chật kín người dân tập trung xem bắn pháo hoa chào năm mới.

Người dân khi đến đây mang theo rất nhiều vật dụng, đồ ăn, thức uống…, nhưng khi rời đi thì để lại hàng đống rác ngổn ngang.

Theo ghi nhận của PV, vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đều ngập trong “biển rác”, khiến công nhân môi trường phải căng mình dọn dẹp.

Chị Phạm Thị Mai, một công nhân vệ sinh môi trường cho biết, năm nào cũng vậy, sau giờ phút chào đón năm mới, rác lại tràn ngập. Khi người dân ra về, đội công nhân môi trường cũng phải dọn dẹp đến 3 – 4 giờ sáng mới xong.

Dưới đây là một số hình ảnh phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm "ngập rác thải" những phút đầu năm mới mà Lao Động đã ghi lại vào rạng sáng 1.1.2021:

Khoảng 1h ngày 1.1, sau màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2021, người dân rời đi để lại lượng rác lớn gồm giấy và nilon trên phố. Ảnh: Kim Anh
Bậc thềm của Bưu điện Hà Nội đầy rác, túi nilong, vỏ nhựa. Ảnh Kim Anh
Rác vứt trên vỉa hè tràn cả xuống lòng đường. Ảnh: Kim Anh
Sau những cuộc vui, hình ảnh xấu xí này khiến nhiều người ngao ngán. Ảnh: Kim Anh
Vấn nạn xả rác công cộng từ lâu đã trở thành thói xấu của không ít người.Ảnh: Kim Anh.
Do lượng người đổ về quá đông, đến hơn 1 giờ sáng, công nhân môi trường mới có thể tranh thủ bắt đầu công việc dọn lại "bãi chiến trường". Ảnh. Kim Anh.
Rác vứt tràn lan tại khu vực Tràng Tiền (Hà Nội)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn