Sáng 22.1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2023) mỗi người dân Hà Nội bước chân ra đường đều cảm nhận rõ tiết trời lạnh buốt 12 độ C. Các tuyến phố Thủ đô hôm nay vắng bóng người đi lại.
Trong không khí lạnh đặc trưng dịp Tết, nhiều người dân ngay từ rất sớm đã ra đường tập thể dục. Môn thể thao được yêu thích là đạp xe, chạy bộ.
Như sáng mùng 1 Tết mọi năm, anh Trần Văn Nam chia sẻ: “Tôi cùng với các bạn chạy bộ chạy bộ vào sáng sớm mùng 1 Tết đã được 5 năm liên tiếp. Chúng tôi chọn lựa quãng đường có độ dài là những con số may mắn 6km, 6,8km hay 8,8km để mong một năm sức khỏe, tài lộc cho bản thân và gia đình.
Chạy trong không khí Tết rất vui. Năm nay dù không có mưa phùn của tiết trời xuân nhưng rất thích hợp để chạy bộ. Chúng ta nên phát huy sức khỏe trong những ngày này”.
Đạp xe quanh Hồ Tây, ông Đinh Văn Tứ (quận Tây Hồ) chia sẻ, hôm qua, gia đình ông vẫn đi xem pháo hoa ở Bờ Hồ nhưng vẫn hẹn đồng hồ 5 giờ dậy. Với ông Tứ, ký ức về Hà Nội, ký ức về Hồ Gươm và Hồ Tây những ngày Tết luôn thực sự đặc biệt. Bao năm qua ông vẫn gìn giữ thói quen đi quanh bờ hồ này tận hưởng cái lạnh, không khí xuân, ngắm nhìn những cành đào khoe sắc…
Ông Tứ cũng cho biết, sau khi dạo quanh bờ hồ, chúc Tết những người bạn thân quen đi tập thể dục, ông sẽ trở về nhà chờ con cháu sang chúc Tết, ông lì xì mừng tuổi con cháu lấy may mắn đầu năm. Cả nhà ông quây quần bên mâm cơm, trò chuyện vui vẻ.
Cũng theo ghi nhận, sáng sớm mùng 1 Tết có lẽ là thời điểm hiếm hoi nhất của Hà Nội khi không gian yên ắng, tĩnh lặng, không có cảnh người xe tấp nập ngược xuôi, chen chúc, ùn tắc... như ngày thường.
Trên một số tuyến đường như Cầu Giấy, Trường Chinh - Ngã Tư Sở, đường Bưởi - Láng vẳng vẻ, chỉ lác đác một vài phương tiện lưu thông.