MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Taxi, xe ôm bủa vây, chèo kéo khách tại các cổng bệnh viện lớn

Thu Hiền - Hoa Lệ LDO | 15/03/2023 07:00

Tình trạng taxi, xe ôm che kín lối đi ra vào cổng bệnh viện khiến người dân muốn ra vào bệnh viện phải tìm cách lách qua taxi, không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới việc khám, cấp cứu cho bệnh nhân.

Những chiếc xe ôm dàn hàng ngang, taxi nối đuôi nhau chen chúc với mục đích mời gọi, chèo kéo khách. Điều này tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, nhếch nhác, nhất là vào giờ cao điểm. 

Đây là hình ảnh xảy ra tại khu vực cổng nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội như: Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E...

Cũng theo ghi nhận của Lao Động, ngay tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương trên đường La Thành, Bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa), việc chèo kéo, mời mọc, tranh giành khách diễn ra ngang nhiên giữa các tài xế.

Cổng chính Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng luôn bị xe ôm, taxi trực chờ để đón khách. Ảnh: Thu Hiền
Xe taxi xếp hàng dài gần cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thu Hiền

Người đi bộ, bệnh nhân muốn ra vào bệnh viện phải tìm cách lách qua taxi. Ngay cả các xe cấp cứu cũng mất khá nhiều thời gian để di chuyển vào các bệnh viện. Dù đã có đặt biển cấm dừng đỗ xe nhưng các lái xe taxi dường như phớt lờ những biển cấm đó.

Giao thông hỗn loạn tại cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thu Hiền

Mới xuống Hà Nội để thăm cháu ốm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Lò Văn Trọng (54 tuổi, sống tại Sơn La) chia sẻ thấy "sợ khung cảnh giao thông" trước cổng bệnh viện, không muốn đi taxi cũng bị mời gọi, nhiều lúc phát bực.

Ông Trọng mong các cấp chính quyền giải quyết tình trạng này, đảm bảo giao thông ở tuyến đường, giúp cho việc di chuyển của người đi bộ, xe máy, bệnh nhân ra vào bệnh viện thuận tiện hơn.

Ông Lò Văn Trọng chia sẻ thường xuyên bị taxi, xe ôm mời gọi đi dù không có nhu cầu. Ảnh: Thu Hiền

“Xe taxi nối đuôi nhau 2 hàng dài từ đầu ngõ đến cổng bệnh viện, đường thì bé, mà xe taxi chiếm hết. Chiều nay, để vào được cổng bệnh viện tôi đã mất khá lâu để di chuyển dù đoạn đường rất ngắn", ông Trọng bức xúc nói.

Không chỉ bị các taxi, xe ôm bủa vây, dọc hành lang 2 bên lối vào cổng bệnh viện, nhiều quán nước, hàng rong,... chiếm chỗ vỉa hè. Nhiều người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường khiến giao thông càng trở nên khó khăn.

Vỉa hè bị lấn chiếm buôn bán, người dân buộc phải đi xuống lòng đường dù rất đông xe cộ. Ảnh: Thu Hiền

“Đường vào đây thì ùn tắc, taxi và hàng quán hai bên cứ mời chào, tôi không có nhu cầu nên khi từ chối, vừa ngại và cảm thấy bị làm phiền”, chị Lê Thu Thủy (29 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ gặp nhiều khó khăn trong quá trình đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Có biển cấm dừng đỗ nhưng 3 chiếc taxi vẫn ngang nhiên đỗ ngay cổng vào Khoa khám bệnh đa khoa, đường La Thành. Ảnh: Thu Hiền

Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Để đối phó với lực lượng chức năng, lái xe taxi, xe hợp đồng, hàng quán hoạt động tại cổng các bệnh viện có đủ chiêu trò.

Lái xe thường lợi dụng thời gian tổ, đội dân phòng, công an khu vực, cảnh sát giao thông chốt trực phân luồng, điều tiết cho các xe vào bệnh viện, vừa đi chậm vừa mời gọi khách, còn hàng quán thì sử dụng xe đẩy, xe thùng bán hàng, tiện di chuyển.

Người dân cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và mạnh tay hơn nữa để có thể xử lý tình trạng nêu trên. Đồng thời ngăn chặn dứt điểm hành vi dừng đỗ sai quy định của các xe taxi, xe ôm trước cổng bệnh viện đang diễn ra hàng ngày.

Vỉa hè trước cổng Bệch viện phụ sản Hà Nội bị lấn chiếm toàn bộ. Ảnh: Thu Hiền
Taxi dàn hàng 2, 3 tại cổng Bệnh viện Bạch Mai gây khó khăn cho dòng phương tiện trên đường Giải Phóng. Ảnh: Thu Hiền
Taxi, xe ôm vây kín cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền
Chỉ cần một xa taxi quay đầu đã khiến tình trạng giao thông kẹt cứng. Ảnh: Thu Hiền
Taxi, xe ôm đỗ trước cổng Bệnh viện E cả ngày, lẫn tối. Ảnh: Thu Hiền

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn