MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Năm dựng nhà trên đất có sổ đỏ, bị xã yêu cầu đình chỉ, di dời. Ảnh: Minh Lý

Hà Tĩnh: Cán bộ sai, không xin lỗi, còn dọa dân

MINH LÝ LDO | 23/12/2017 13:09
Được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, nhưng khi làm nhà, một hộ dân tại xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị chính quyền địa phương yêu cầu di dời và tuyên bố sẽ… hủy bìa đất.

Năm 2002, bà Lê Thị Năm (trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) được UBND huyện Hương Sơn cấp cho mảnh đất 306m2. Theo hồ sơ, đất cấp cho bà Năm thuộc thửa số 106; tờ bản đồ số 200, bìa đất do ông Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn ký. Bìa đất cấp đổi lại vào ngày 18.11.2013, có đầy đủ sơ đồ, vị trí thửa đất.

Ngày 4.11.2017, con trai bà Năm là Phạm Văn Đăng dựng nhà ở trên mảnh đất nói trên thì bất ngờ bị cán bộ thôn cùng chính quyền địa phương đến đình chỉ.

Các cán bộ này yêu cầu gia đình bà Năm phải chuyển nhà sang vị trí khác, nếu không sẽ… hủy bìa đỏ. Bà Năm hoang mang không hiểu tại sao nhà bà đang làm phải dừng lại dở dang. Gia đình đã nộp tiền mắc điện, nhưng bị HTX điện Sơn Tây từ chối với lý do chính quyền địa phương can thiệp không cho lắp.        

Ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, vào năm 2002, bà Năm được cấp một miếng đất và cấp lại bìa đất. Nhưng sau khi bà làm nhà, chính quyền mới phát hiện có sai sót, quyết định cấp đất ghi vị trí một đằng, trong bìa lại ghi một nẻo. Do đó, xã yêu cầu gia đình bà Năm làm nhà đúng vị trí trong quyết định cấp đất, chứ không theo vị trí trong bìa (?!).

Ông Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn khẳng định: Việc đó dân không sai, mà do cán bộ cơ sở thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, thiếu kiểm tra thực tế, nên dẫn đến sai sót trong việc cấp bìa gây hệ lụy, phiền phức cho người dân.

Theo ông Thân, UBND huyện sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện trong quyết định không trùng khớp với vị trí mà bìa đã cấp thì sẽ điều chỉnh cấp lại bìa mới và chính quyền phải đứng ra xin lỗi dân.

“Để làm được việc này, chính quyền phải làm việc với hộ bà Năm để thông cảm và phải chịu kinh phí để gia đình bà Năm di chuyển về đúng vị trí như trong quyết định cấp đất”, ông Thân nêu quan điểm.

Tuy nhiên, đã gần một tháng trôi qua, vụ việc vẫn “án binh bất động”. Bà Năm cho biết, nhà đã lợp xong, nền đã láng ximăng nhưng không thấy cán bộ xã đến làm việc, điện thì vẫn chưa được mắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn