MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Tĩnh: Lũ qua đi, lúa bốc mùi hôi thối

QUÁCH DU LDO | 23/10/2020 22:04

Sau khi lũ rút, người dân đồng loạt mang lúa bị ngập ra phơi trên quốc lộ, để vớt vát phần nào thiệt hại và làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Đông, đến trưa ngày 23.10, lũ tại tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản rút và có nắng to. Tranh thủ thời tiết năng nóng, đồng loạt người dân các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Duệ… (huyện Cẩm Xuyên) và nhiều xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mang các vật dụng, đồ đạc, quần áo… ra phơi, sau nhiều ngày chìm trong nước lũ.

Sau khi lúa bị ngập, bốc mùi và mọc mầm, người dân Hà Tĩnh đồng loạt mang ra Quốc lộ 1A để phơi nhằm vớt vát. Ảnh:Quách Du

Đặc biệt, người dân các địa phương trên đã mang rất nhiều lúa ra phơi trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Cẩm Xuyên), khiến tuyến đường tràn ngập lúa và kéo dài hàng chục km. Tại đây, hầu hết lúa bà con phơi đều đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Người dân mang lúa ra quốc lộ phơi, kéo dài hàng chục km. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Ngọc Văn (58 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trong đợt lũ vừa qua, 2 tấn lúa của gia đình ông bị ngập hết, bốc mùi, lên mầm và không thể sử dụng.

“Hôm nay, trời nắng lên, gia đình tôi mang toàn bộ số lúa này ra quốc lộ để phơi, mong vớt vát chút nào để dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm” – ông Văn nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Ngọc Văn xót xa khi 2 tấn lúa của gia đình bị ngập và phải mang ra phơi khô để dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Quách Du
Lúa của người dân bị ngập lũ, được phơi tràn ngập trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Ảnh: Quách Du
Đa phần lúa của ngươi dân đều bốc mùi hôi, thậm chí mọc mầm sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ. Ảnh: Quách Du
Ngoài trên quốc lộ, thì trong đường làng, nhưng nơi thông thoáng, khô ráo đều được người dân tận dụng làm chỗ phơi lúa. Ảnh: Quách Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn