MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải quân Hoa Kỳ nhảy múa cùng các em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai. Ảnh: Văn Trực

Hải quân Mỹ tự tay làm đường giúp trẻ em mồ côi tại Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực LDO | 27/06/2023 16:51

Ngày 27.6, các thuỷ thủ đoàn tàu tuần dương USS Antietam - CG 54 đã đến thăm những trẻ em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai là cơ sở trực thuộc Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Đà Nẵng được thành lập từ năm 2002. Nơi đây đang nuôi hơn 30 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, các thủy thủ đoàn của tàu USS Antietam đã có một buổi giao lưu với nhiều hoạt động và trải nghiệm ý nghĩa. Các thủy thủ chia thành 2 nhóm, một nhóm nhổ cỏ dọn vườn, thực hiện xây dựng lối đi trong khuôn viên trung tâm. Một nhóm khác cùng các em chơi các môn thể thao.

Ban đầu khi bắt tay vào công việc, các thủy thủ còn lúng túng và bỡ ngỡ khi thực hiện những công việc như nhào vữa, xúc cát... Tuy nhiên, sau khi được các bạn thanh niên, các em hướng dẫn, các thủy thủ tỏ ra hào hứng và kết hợp nhịp nhàng. Dưới nắng nóng, những "thợ xây" lần đầu cầm bay miệt mài công việc làm đường bê tông tạo lối đi trong vườn giúp trẻ em mồ côi.

Các thủy thủ tập trộn hồ. Ảnh: Văn Trực

Trong khi đó, ở sân bên cạnh, một nhóm các thuỷ thủ khác cùng các em nhỏ chơi cầu lông, bóng rổ. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các em nhỏ tỏ ra hào hứng và thích thú với những hoạt động ngoài trời này.

Em Nguyễn Thị Kiều Vi (18 tuổi) - học sinh cư trú tại trung tâm - cảm thấy thích thú khi lần đầu tiên được gặp hải quân nước ngoài. Qua buổi giao lưu, Kiều Vi được nghe nhiều câu chuyện về các đất nước của đoàn Hải quân Mỹ đi qua.

“Ban đầu em cũng thấy ngại vì họ là người nước ngoài, nhưng sau đó thấy các thủy thủ thân thiện, hòa đồng nên bản thân cũng cởi mở hơn. Có người còn chúc em thi đạt điểm cao trong kì thi trung học phổ thông sắp tới” - Kiều Vi hào hứng kể.

Sau các hoạt động ngoài trời, đến phần các thủy thủ giao lưu âm nhạc. Tại đây, các thủy thủ đoàn của tàu USS Antietam biểu diễn phần đàn hát. Đến tiết mục cao trào, các em nhỏ cùng những thủy thủ cùng nhau lên sân khấu, nắm tay nhau nhảy múa theo điệu nhạc.

Sau tiết mục giao lưu, các thủy thủ phát bánh kẹo, đồ chơi cho các em nhỏ tại trung tâm.

Một nhóm thủy thủ cùng các em nhổ cổ. Ảnh: Văn Trực

Theo Zarah Belle Ermitano - một nữ hải quân trên tàu USS, đây là lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Zarah Belle Ermitano cho hay, cô cảm thấy rất xúc động khi có cơ hội được giao lưu cùng những trẻ em mồ côi ở đây. Những hình ảnh thân thuộc tại trung tâm khiến cô gợi nhớ đến quê hương Philippines của mình, từ cảnh vật, hàng cây... đến những nụ cười trên gương mặt những đứa trẻ.

"Tôi đã cố gắng để ngăn những dòng nước mắt của mình. Tôi đã rất xúc động khi những em nhỏ nắm chặt lấy đôi tay của mình" - Zarah Belle Ermitano chia sẻ.

Nằm trong khuôn khổ chuyến ghé thăm Việt Nam, các thủy thủ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã có chuyến thăm Làng Hy Vọng vào ngày 26.6 trước đó. Ngày 28.6, đoàn sẽ tiếp tục giao lưu tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng. Đoàn thủy thủ sẽ kết thúc chuyến giao lưu vào ngày 29.6 sau buổi gặp gỡ cộng đồng tại trường Đại học Đông Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn