MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đội ngũ phóng viên Báo Lao Động trong ngày khai trương trường quay đa phương tiện tại trụ sở số 51 Hàng Bồ. Ảnh: Tuấn Anh

Hàng Bồ trong tôi

Linh Chi LDO | 14/08/2022 18:20

Quá khứ, hiện tại, tương lai, những dấu ấn lịch sử của Báo Lao Động vẫn sẽ ở  đây - Hàng Bồ! Từng thế hệ phóng viên của Báo Lao Động đã, đang, sẽ luôn gìn giữ và bảo vệ “địa chỉ đỏ” này - một chứng nhân lịch sử của tờ báo của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân gần 100 năm tuổi.

Tôi nhanh chóng thuộc lòng những thông tin về trụ sở  51 Hàng Bồ  trước buổi phỏng vấn quan trọng để trở thành phóng viên chính thức của Báo Lao Động. Đó là lần đầu tiên tôi biết về trụ sở 51 Hàng Bồ của Báo Lao Động, nhưng thực lòng khi đó, tôi không có quá nhiều sự chú ý dành cho địa điểm này.

Trong trí tưởng tượng của tôi - một phóng viên trẻ - trước đây, trụ sở của Báo Lao Động tại số 51 Hàng Bồ có lẽ chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kỹ và nhuốm màu thời gian cho tới khi được tận mắt nhìn và được đặt chân vào… 

Ngày 4.3.2021, Báo Lao Động khai trương trường quay tại tầng 3 trụ sở 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và dù đã nghe rất nhiều câu chuyện, từ những kỷ niệm ngày xưa các anh chị phóng viên làm việc ra sao đến việc nơi này vẫn luôn được lãnh đạo Báo Lao Động qua các thời kỳ trân trọng như thế nào sau mấy chục năm nhưng đến khi bước chân vào tôi và các phóng viên khác vẫn bị bất ngờ bởi sự đặc biệt.

Một toà nhà nhuốm màu thời gian, nằm trên con phố Hàng Bồ đông đúc, nhộn nhịp, 51 Hàng Bồ vẫn cho thấy sự “hoà đồng” với thời đại và đứng ở đây, chúng tôi càng thấm thía và hiểu sâu sắc hơn về chặng đường hơn 90 năm phát triển của báo. 

Và tôi làm quen dần với trụ sở 51 Hàng Bồ trong mỗi lần đi dẫn talkshow. Làm việc chính thức ở trụ sở chính số 6 Phạm Văn Bạch nên mỗi lần đi dẫn, tôi và các đồng nghiệp phải chuẩn bị khá lâu từ máy móc thiết bị cho tới trang điểm, trang phục chỉn chu, nhưng với bản thân tôi đó không phải là sự phiền hà mà còn là sự háo hức.

Và cả những lần chúng tôi mời khách đến trường quay, từ những nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành và cả những người nổi tiếng, có lẽ câu đầu tiên của các khách mời nói với không chỉ tôi mà cả các phóng viên khác đều là “Báo Lao Động có trụ sở này đẹp quá”. Cùng với đó là sự bất ngờ của họ khi Báo Lao Động đầu tư một trường quay tại đây, một trường quay “thật” với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, thoáng đãng và rất “thơ”.

Tôi còn nhớ như in, trong một talkshow ngày cận Tết cùng nhà sử học Lê Văn Lan, ông đã rất trân quý khi Báo Lao Động vẫn giữ được một địa chỉ mang đầy tính lịch sử như vậy. Tại trường quay, những cuốn sách của những cây viết trưởng thành, thành danh từ Lao Động, những cuốn sách về từng chặng đường của báo đều được nhà sử học xem xét tỉ mỉ và chụp lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Là người nghiên cứu, ông Lê Văn Lan là người hiểu hơn ai hết sự đáng quý của những “chứng nhân” lịch sử.

Những điều đó có khiến chúng tôi tự hào nhiều hơn? Đương nhiên là có! Rất tự hào!

Trụ sở 51 Hàng Bồ Báo Lao Động luôn là trạm đọc báo quen thuộc, báo cố gắng đưa thật nhiều những thông tin bổ ích phụng sự bạn đọc. Từng chuyến xe của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động sẽ vẫn xuất phát từ 51 Hàng Bồ để đi đến những nơi cần đến, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Và toà nhà số 51 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội đã đang và sẽ luôn chứng kiến những thăng trầm, sự trưởng thành của các thế hệ phóng viên Báo Lao Động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn