MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng quán ở Cần Thơ lại phải đóng cửa để phòng dịch

TRẦN LƯU LDO | 10/11/2021 08:43
CẦN THƠ - Mới mở cửa trở lại được ít ngày, nhiều hàng quán ở Cần Thơ phải dừng hoạt động vì dịch bệnh bùng phát trở lại. Giữa khó khăn chồng chất, nhiều cơ sở đang cố gắng duy trì hoạt động trang trải tiền thuê mặt bằng và tiền lương cho người lao động.

Anh Trần Minh Hoàng - quản lý chuỗi các quán ăn Số Dzach - cho biết: Sau khi Cần Thơ cho phép nới lỏng giãn cách, ngoài việc khai trương trở lại những quán trước đây, bên anh đã thuê mặt bằng 80 triệu đồng/tháng để mở thêm quán Dê Số Dzach nằm ở phường Hưng Lợi. 

Sau vài ngày kinh doanh khá thuận lợi, dịch bệnh bất ngờ bùng phát trở lại. "Theo phân cấp độ dịch, cơ sở không được kinh doanh tại chỗ thức uống có cồn. Mấy ngày qua, cơ sở cố gắng duy trì hoạt động, chỉ bán thức ăn, không bán bia rượu. Tuy nhiên, lượng khách đã rất thưa vắng".

Quán Dê Số Zach bố trí bàn giãn cách để phòng dịch. Ảnh: TR.L

Anh Hoàng nói và cho biết thêm: "Dù phải gồng gánh chi phí rất cao, như tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên, tiền điện nước... nhưng không vì thế mà cơ sở kinh doanh bất chấp. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch và mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để việc kinh doanh sáng sủa trở lại".

Trước đó, ngày 18.10, TP.Cần Thơ ban hành quy định thích ứng dịch bệnh trong tình hình mới, thuộc cấp độ 1. Theo đó, hàng loạt các quán xá, cơ sở kinh doanh đã được phép mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, nhiều vùng ở Cần Thơ đã "đổi màu", buộc nhiều cơ sở phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. 

Nhiều hàng quán ở Cần Thơ treo bảng không phục vụ rượu bia để phòng dịch. Ảnh: TR.L

Anh Thanh - chủ một quán nhậu vỉa hè ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều - cho hay: "Tôi đã vay tiền người thân để nhập hàng và mở bán trở lại. Nhưng chỉ mấy ngày sau, phường đã chuyển qua cấp độ 4, tức vùng đỏ. Hết cách, tôi đành phải tiếp tục đóng cửa".

Chị Lê Thị Mỹ Thanh - quản lý một quán ăn gia đình ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy - cho biết, hiện tại phường đã chuyển sang cấp độ 4. Tuy nhiên, trước đó, khi nắm thông tin dịch bệnh bùng phát, chị đã chủ động cho quán tạm dừng hoạt động. "Thà mình ráng chịu đựng thêm 1 tuần hoặc 1 tháng, chứ lỡ có chuyện gì nguy hiểm lắm".  

Trong một diễn biến khác, từ 00 giờ, ngày 11.1, Thành phố Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch lên cấp 3 và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng. Theo đó, 5 quận, huyện là cấp 2 và 4 quận là cấp 3. Về cấp độ xã, phường, thị trấn: 16 đơn vị cấp độ 1; 45 đơn vị cấp độ 2; 14 đơn vị cấp 3 và 8 đơn vị cấp 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn