MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tập thể Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, khối 12- phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Hàng trăm hộ dân sống khổ trong khu tập thể cũ nát ở TP Vinh

QUANG ĐẠI LDO | 13/03/2024 07:00

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân sống trong các khu tập thể cũ nát của phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) muốn có sổ đỏ để an cư lạc nghiệp nhưng mong ước ấy vẫn mãi xa ngoài tầm với.

Cũ nát, xập xệ

Sáng 12.3, phóng viên có mặt tại khu tập thể Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, khối 10 - phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An và ghi nhận cảnh người dân sống chật vật ở đây.

Nhìn từ xa, khu tập thể này đã bộc lộ sự khác biệt bởi vẻ ngoài quá xuống cấp và xập xệ, sắp xếp lộn xộn bên đường lớn. Từng căn nhà cũ nát, bé tí, thấp lè tè lợp ngói, tấm lợp xi măng hoặc tôn cũ. Một số nhà dột nát quá chủ hộ phải sử dụng tấm vải bạt để trùm lên mái ngói.

Gia đình bà Võ Thị Quế (58 tuổi, nguyên công nhân Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan) ở trong căn nhà tập thể cũ nát mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi, diện tích 55m2. Gia đình gồm có 5 người sống chen chúc, đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn.

“Nhà trên đất do chúng tôi tự xây từ năm 1992, đến nay đã hơn 32 năm nên xuống cấp và rất chật chội, xuống cấp” - bà Võ Thị Quế nói.

Nguyên nhân việc làm bìa đỏ khó khăn là sau khi tỉnh Nghệ An có chủ trương giải tỏa các khu nhà tập thể cũ nát, các chủ hộ được tái định cư tại chỗ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

“Họ quy định đất của nhà tôi ở đây là 24 triệu/m2, tổng số tiền mà tôi phải nộp là hơn 1,3 tỉ đồng, lại không cho nợ. Đây là số tiền quá lớn mà đồng lương công nhân quá thấp của tôi (chồng bà Quế không có lương hưu) không thể lo được” - bà Võ Thị Quế nói.

Khu tập thể nơi bà Quế ở có 25 hộ gia đình, tất cả đều xuống cấp, chật chội, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đối diện với khu tập thể của gia đình bà Quế sinh sống là một khu tập thể cũng thuộc Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, nằm trên địa bàn khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh.

Tại đây, có 18 hộ gia đình sống chung trong một cái nhà kho cũ, tuổi thọ cũng đã hơn 30 năm. Từ mái nhà kho, người ta ngăn ra từng phòng rồi phân cho công nhân ở.

Gia đình bà Đặng Thị Liên sống trong căn hộ khoảng hơn 60m2, đồ đạc ngổn ngang, chật chội.

“Người dân ở đây là công nhân Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, mức lương rất thấp nên xoay xở để lo đủ sống đã quá vất vả, nay phải nộp tiền đất ở mức cao (10 triệu đồng/m2) thì bà con không thể lo được. Nhưng kiến nghị mãi mà vẫn chưa được” - bà Liên chia sẻ.

Phường xin tỉnh chỉ đạo hướng giải quyết

Trên địa bàn phường Bến Thủy (TP Vinh) có khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội thuộc địa bàn 2 khối 7 và 9, diện tích hơn 27.000m2 với 22 dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Tại đây hiện có 246 hộ dân đang sinh sống.

Bên cạnh đó là 4 khu tập thể của Công ty dệt kim Hoàng Thị Loan tại các khối 10, 12 và 14 với 64 hộ dân. Những khu tập thể này tiền thân là tập thể Nhà máy sợi Vinh và Nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan, được xây dựng cách đây khoảng 40 năm. Sau nhiều năm, nhà đã bị xuống cấp, ẩm, dột, đường nội bộ thì nhỏ hẹp, chỉ cần cơn mưa nhỏ là ngập lênh láng.

Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết: Thời gian qua phường đã nhiều lần họp dân để tìm phương án giải quyết, đến nay đã giao đất được cho 54 hộ dân, số hộ còn lại đang tập trung làm đợt 2.

“Cái khó ở đây là khi giao đất thì phải thu tiền, áp dụng giá cụ thể. Hoàn cảnh những người dân đang ở trong khu tập thể cũ hiện rất khó khăn trong khi quy định của luật không thể làm trái. Nếu không áp dụng giá đó thì người dân lại càng khó. Nay phường đang tập hợp các hộ còn lại để xin ý kiến tỉnh, tìm hướng giải quyết” - ông Nguyễn Xuân Huân nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn