MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rất đông người dân đã đến đầu ngách 70, ngõ 29, phố Khương Hạ để quyên góp, ủng hộ các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Khánh Linh

Hàng trăm người tìm đến quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini trong đêm

Khánh Linh - Lan Nhi LDO | 14/09/2023 09:57

Trời đã về khuya, nhưng người dân khắp các nơi trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đổ về phố Khương Hạ để quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini.

Đã hơn 1 ngày kể từ khi xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 56 người tử vong tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), nhưng những người dân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đêm 13.9, theo ghi nhận của PV Lao Động, từ ngoài đầu ngõ 29 phố Khương Hạ, dòng người từ các quận, huyện của TP Hà Nội đã về đây. Không ai bảo ai, mỗi người đều đến trước căn nhà, thắp một nén hương tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Ngay sau đó, mọi người cùng di chuyển ra bàn quyên góp được đặt ở đầu ngách, mỗi người đều tự nguyện đóng góp để cùng nhau hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Người dân và người thân các nạn nhân đến thắp hương tưởng nhớ nạn nhân xấu số. Ảnh: Khánh Linh

Đáng chú ý, rất đông trong dòng người đến đây là những em nhỏ cầm trên tay số tiền tiết kiệm, tự tay bỏ vào chiếc hộp giấy được cắt vội.

Bỏ những đồng tiền tiết kiệm vào chiếc hộp giấy để quyên góp, ủng hộ, em Nguyễn Nhật Bảo Khánh (trú tại ngõ 29, phố Khương Hạ) chia sẻ: "Em nghe thông tin có nhiều người gặp nạn trong vụ cháy nên nhờ bố đưa vào đây để quyên góp ủng hộ. Toàn bộ tiền em quyên góp hôm nay là tiền tiết kiệm của em. Em chỉ mong giúp đỡ được mọi người".

Anh Lê Đức D (xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà) cho biết: "Mình tranh thủ sau giờ làm đến đây quyên góp một chút, là tấm lòng của mình mong muốn hỗ trợ các nạn nhân lúc hoạn nạn. Sáng nay, sau khi biết thông tin, gia đình mình ai cũng hốt hoảng. Chỉ cầu mong cho mọi người đều bình an vô sự, nhưng phép màu đã không xảy ra.

Sự việc xảy ra lần này thực sự rất đau xót, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình đang sống trong các căn chung cư mini cần cẩn trọng hơn và tự chuẩn bị cho mình các kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn xảy ra. Mong rằng những người còn may mắn sống sót sẽ sớm ổn định cuộc sống".

Cùng mong muốn được hỗ trợ cho những gia đình gặp nạn, tìm đến nơi xảy ra vụ cháy vào lúc đêm muộn, chị Tiên (ngõ 29, phố Khương Hạ) và anh Trần Văn Tuyền (trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, anh chị cũng mong muốn hỗ trợ cho những gia đình gặp nạn.

Những nhà hảo tâm này cho hay, dù biết tin từ sáng sớm, nhưng do bận công việc nên mãi đến đêm muộn mới sắp xếp, rủ bạn cùng đến đây với mong muốn ủng hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm và nhà trọ.

Chia sẻ với PV Lao Động tối 13.9, ông Trần Kim Thanh (tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Khương Đình) cho biết, bàn quyên góp đã được đặt ở trước ngõ ra vào chung cư mini xảy ra vụ cháy từ trưa cùng ngày, xuất phát từ nguyện vọng của người dân trong khu phố muốn đóng góp giọt dầu, nén hương, an ủi những nạn nhân, gia đình xấu số trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

Nhiều người tìm đến trong đêm mong muốn được hỗ trợ nhà trọ, thực phẩm, đồ dùng cho các gia đình gặp nạn trong vụ cháy. Ảnh: Lan Nhi

Theo ông Thanh, toàn bộ tiền mặt và vật phẩm quyên góp của người dân đang được giao cho tổ dân phố và lực lượng dân quân túc trực ngày đêm tại đây quản lý.

"Rất đông người đã đến đây ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần. Còn nhu yếu phẩm thì nhiều lắm, không thể ghi xuể, tất cả đã được chuyển về nhà văn hoá và có người trông coi cẩn thận.

Sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, có rất nhiều gia đình trong khu phố đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sẵn sàng đón những người may mắn thoát nạn về ở. Nhưng hiện tại, một số người vẫn ở trong bệnh viện, một số lại về quê nên chỉ có số ít người ở. Tuy nhiên, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần" - vị tổ trưởng dân phố thông tin thêm.

23h đêm, trời đã về khuya, mưa rơi lất phất, nhưng rất đông người dân vẫn đến đây, mỗi người đóng góp một chút với hy vọng giúp những gia đình gặp nạn vượt qua khó khăn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn