MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình 10 ngày của 4 ngư dân giành giật sự sống từ tay tử thần trên biển

Hữu Long - Hoài Luân LDO | 21/07/2022 16:32

Khánh Hòa - Có ai nghĩ rằng mới hôm trước, 15 anh em còn quây quần bên nhau dùng cơm tối trên biển thì nay chỉ còn 4 người sống sót. Họ sống sót một cách kỳ diệu bởi xung quanh chỉ là biển cả bao la, không thức ăn, nước uống. 10 ngày trên biển là chứng đó thời gian đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết, giữa sự giằng xé nghĩ về sự chia ly, đoàn tụ.

Sự sống là một phép màu

Tôi dùng từ kỳ diệu để kể lại câu chuyện của 4 ngư dân Bình Thuận sống sót sau 10 ngày lênh đênh giữa biển cả. Có lẽ chẳng có giấy mực nào tường tận kể lại khó khăn mà họ phải đối diện. Đó là thời khắc tuyệt vọng và cả nỗi đau khôn cùng khi người sống thả người thân đã chết vào lòng biển sâu thẳm...

Ngư dân Nguyễn Thành Luyến khi được tàu cảnh sát biển giải cứu trên biển.

Ngư dân Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi, trú Bình Thuận) là 1 trong 4 ngư dân sống sót được tàu cá Bình Định cứu sau 10 ngày trên biển. Ông Luyến kể lại, sáng 21.6, tàu cá BTh 97478 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, xuất bến tại cảng Phan Thiết để hành nghề đánh bắt tại khu vực biển Trường Sa.

Tàu BTh 97478 sau đó bị sóng lớn đánh chìm vào lúc 5h sáng 9.7. Thời điểm này, trên tàu có 15 ngư dân chia nhau thành 2 tốp bám víu trên 2 chiếc thuyền thúng.

This browser does not support the video element.

Ngư dân kể lại thời phút sinh tử trên biển.

“Thời tiết xấu đến bất ngờ. Anh em chỉ kịp tháo chạy thoát thân, bám thuyền thúng trôi tự do trên biển. Thuyền chúng tôi bám cạnh nhau cho đến đêm 15.7, khi mọi người phát hiện một chiếc tàu đánh cá, ai nấy đều dùng tay ra sức chèo nhưng thất bại. Chúng tôi cũng chia tách nhau từ đêm đấy…” – ông Luyến kể lại.

Lênh đênh trên biển khi không có thức ăn, nước uống, 4 ngư dân Bình Thuận trải qua cảm xúc tuyệt vọng, nỗi đau và cả khao khát được sống, trở về đất liền...

Cảnh sát biển tiếp nhận 4 ngư dân từ tàu cá Bình Định.

Ngư dân Trần Theo nhớ lại, từ lúc tàu cá bị chìm cho tới lúc được cứu, 7 ngư dân trên thuyền thúng phải chịu đựng cái đói, cái rét và cả cái nóng thiêu đốt ban ngày. Đã có 3 người vì sức yếu do chấn thương, đói khát đã ra đi mãi mãi.

“Trên biển, chúng tôi chắp tay vái lạy, gạt nước mắt, thả người thân đã khuất xuống biển sâu. Lòng ai cũng đau như cắt” – ngư dân Trần Theo nhớ lại.

Giữa biển cả bao la, chiếc thuyền thúng của họ như một chiếc lá bé nhỏ, có thể chìm sâu dưới đáy đại dương bất cứ lúc nào. Thế nhưng, các ngư dân vẫn động viên nhau đừng tuyệt vọng, chờ đợi một phép màu để được trở về với gia đình. Và trên hết, họ phải sống cho cả những người đã nằm lại dưới biển…  

Có lẽ những ký ức về chuyến đi biển lần này sẽ mãi không bao giờ quên đối với ngư dân Nguyễn Thành Luyến.

Và trời như không phụ lòng người khi đến 18.7, tàu cá BĐ 96935 TS của Bình Định vớt được 4 người còn sống một cách kỳ diệu. Lúc được đưa lên thuyền, 4 ngư dân ai nấy đều sức cùng lực kiệt, vượt quá giới hạn của sự sinh tồn.

Ngày đoàn tụ

Sau khi được tàu cá Bình Định bàn giao, đại diện lực lượng cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã vượt sóng đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn vào chiều 21.7.

Đại úy Lê Khánh Hải - Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 7011 nhớ lại, được sự phân công của chỉ huy, tàu cảnh sát biển đã di chuyển từ đất liền ra tiếp nhận 4 ngư dân được tàu cá Bình Định trục vớt. Quá trình ứng cứu ngư dân gặp khó khăn khi thời tiết trên biển sóng gió, gió lớn.

“Dù tiếp cận tàu cá Bình Định trên biển nhưng chúng tôi không thể lên tàu để tiếp nhận ngư dân vì sóng lớn. Mất gần 20 tiếng di chuyển theo tàu cá để chờ thời tiết thuận lợi, việc tiếp nhận mới được hoàn thành” – đại úy Lê Khánh Hải nhớ lại.

Cảnh sát biển tặng quà cho các ngư dân sau khi được họ vào bờ an toàn.

Cũng theo lời đại úy Lê Khánh Hải, sau khi cứu được 4 ngư dân Bình Thuận trôi dạt trên biển, hiện tại lực lượng cảnh sát biển, bội đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và các tàu cá của ngư dân vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, tìm kiếm chiếc thuyền thùng của các ngư dân còn lại.

Trước mắt, lượng lượng cảnh sát biển tặng quà và tiền động viên cho các ngư dân còn sống. Những ngư dân này sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện gần nhất ở Khánh Hòa để điều trị trước khi đoàn tụ với gia đình.

Tàu cá BTh97478 TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân ra khơi từ ngày 21.6. Ngày 10.7, tàu đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa - DK1 thì mất liên lạc.

Hiện tại còn 11 lao động của tàu cá BTh 97478 TS chưa tìm thấy, trong đó có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân xấu số thả trôi trên biển. Hiện nay, máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân, tàu cảnh sát biển cùng các tàu cá đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn