MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dưới cái rét đậm, rét hại của miền Bắc, những ngày qua vẫn có những em học sinh vùng cao bền bỉ bám lớp, bám trường. Ảnh: Tân Văn.

Học sinh đi học trong sương mù, giá rét cắt da cắt thịt

Tân Văn LDO | 28/01/2024 11:26

Cao Bằng - Bên cạnh hàng trăm cơ sở giáo dục dừng việc dạy học vì giá rét, tại nhiều điểm trường xa xôi, học sinh vẫn bền bỉ bám lớp.

Những điểm trường xa xôi

Ở lần cập nhật gần nhất, toàn địa bàn Cao Bằng đã có 201 cơ sở giáo dục với hơn 36.000 học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ.

Những ngày qua, nền nhiệt độ tại tỉnh miền núi Cao Bằng liên tục giảm, xuất hiện cả hiện tượng băng tuyết. Ảnh: Tân Văn.

Ngày 28.1, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc - cho biết: "Địa phương giao Trưởng phòng GDĐT đi tận nơi, tùy vào thời tiết của từng vùng mà điều chỉnh thời gian vào lớp sao cho khoa học, nếu có băng giá, sương muối, cần xây dựng kế hoạch học bù khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học".

Cái lạnh, sương mù phủ quanh điểm trường Lũng Lìu. Ảnh: Tân Văn.

Đối với các cơ sở giáo dục không nghỉ học cần thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống rét; kiểm tra chặt chẽ cơ sở vật chất tránh để gió lùa vào lớp học gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của giáo viên và học sinh; các trường không tổ chức các hoạt động ngoài trời, các giờ học thể dục cần bố trí khoa học, linh hoạt.

Một giáo viên Trường tiểu học Mai Long, huyện Nguyên Bình cho biết: "Phụ huynh cần mặc đủ ấm cho các con để các con đến trường. Các con đến trường mà mặc chưa đủ ấm thì các thầy cũng nhóm lửa cho học sinh vào lớp sưởi ấm và đóng các cửa cũng như không cho học sinh ra chơi".

Các em nhỏ bên ngọn lửa sưởi ấm. Ảnh: Tân Văn

Nằm trên đỉnh núi cao, điểm trường Lũng Lìu (thuộc Trường tiểu học Dân Chủ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng) sương mù luôn phủ kín mỗi đợt không khí lạnh về khi. Để đến trường, cô và trò nơi đây phải vượt con đường núi chông chênh gần 3km. Đường lên với Lũng Lìu có những chỗ dốc cao gần như dựng đứng, cả cô và trò đều di chuyển khó khăn.

Linh hoạt trong dạy học trong giá rét

Những ngày qua, dù thời tiết rét hại nhưng trong phòng học, tiếng ê a của các em nhỏ vẫn vang, mặc cho gió rít, những hạt mưa rơi ngoài hiên cửa.

Học sinh huyện Bảo Lạc đốt lửa sưởi ấm, bám trường học con chữ. Ảnh: Tân Văn

Nằm trên núi đá nên Lũng Lìu thiếu nước, thiếu cả củi. Để duy trì một đống lửa nhỏ trong lớp cho các em đỡ lạnh, các giáo viên nơi đây phải cố gắng và hy sinh rất nhiều.

Dù vậy, các cô vẫn động viên phụ huynh cho học sinh đến trường vì sợ các em nghỉ nhiều sẽ không muốn tới trường nữa. Mặt khác, cơ sở vật chất để tránh rét ở trường cũng tốt hơn ở nhà của nhiều em. Những đứa trẻ sinh ra tại nơi đây vốn đã quen với cái lạnh miền sơn cước, các em cũng không muốn nghỉ học bởi sau này sẽ cần đi học bù.

Những đôi tay cước buốt vì giá lạnh. Ảnh: Tân Văn

"Đối với những giáo viên vùng cao như chúng tôi, những khó khăn này đã rất bình thường. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua để đến với học sinh, chỉ cần có học sinh đến lớp chúng tôi vẫn bám trường để dạy học. Hiện tại cũng có ít học sinh nghỉ học thôi. Chúng tôi rất mong muốn các bạn đến lớp, đến trường học được cái chữ mở mang kiến thức thì từ đó cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn", cô giáo Long Thị Huệ - Giáo viên dạy tại điểm trường Lũng Lìu chia sẻ.

Có những khi trời mưa, khi đến điểm trường thì các em học sinh phải thay áo khoác ngoài vì ướt. Ảnh: Tân Văn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn