MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Ngô Chí Nguyên chuyển sang bán đồ cho thú cưng sau khi tạm thời thất nghiệp. Ảnh: NVCC

Hướng dẫn viên du lịch mong sớm được trở lại công việc

Quế Chi LDO | 14/01/2022 10:24
Trong một năm ngành Du lịch gần như “đóng băng”, nhiều hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) đã phải tạm thời chuyển nghề để mưu sinh. Họ đang rất mong ngành Du lịch phục hồi để họ có thể trở lại với công việc đã gắn bó với họ rất lâu này.

Không có thưởng Tết 

Những năm trước, thời gian này, anh Ngô Chí Nguyên - một HDVDL tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) - rất bận rộn đi theo các đoàn tour. Những ngày giáp Tết đến mồng 10 tháng Giêng Âm lịch thường là khoảng thời gian mà cả khách nước ngoài lẫn trong nước đi du lịch rất đông, anh làm không hết việc. Làm việc dịp Tết anh Nguyên được trả công rất cao: Ngày thường, tiền công 300.000-400.000 đồng/ngày, cận Tết lên tới 500.000-600.000 đồng/ngày.

“Hơn nữa, HDVDL trong những ngày này còn có thể được khách “tip” (thưởng thêm). Đây cũng là một khoản đáng kể. Mỗi dịp giáp Tết, những HDVDL như tôi có thể kiếm được một khoản kha khá” - anh Nguyên chia sẻ. Nhưng năm nay, anh Nguyên đang bận… bán đồ thú cưng online.

“Tôi mới chuyển sang kinh doanh mặt hàng này từ khi thất nghiệp, mới bắt đầu gây dựng, nên chưa có nhiều khách hàng. Thu nhập chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày” - anh Nguyên chia sẻ. 

Vào thời kỳ cao điểm, anh Nguyên có mức thu nhập khá tốt, đảm bảo cuộc sống. Nhưng, năm 2021 là một năm “thất bát” đối với anh. Khi được hỏi về thưởng Tết, anh Nguyên cho hay, anh cũng như nhiều HDVDL khác chưa bao giờ được nhận món tiền này.

“Chúng tôi không có hợp đồng chính thức với công ty nào đó mà chỉ làm hợp đồng theo tour” - anh Nguyên lý giải.

Trước đây, cứ vào dịp cuối năm, nghe thông tin các ngành khác thưởng Tết cao, anh Nguyên không chạnh lòng vì nếu các ngành khác thưởng Tết cao, thì nhiều người sẽ đi du lịch hơn, đồng nghĩa với thu nhập của anh cũng sẽ nhiều hơn so với ngày thường.

“Tôi hy vọng trong năm 2022, ngành Du lịch phục hồi để tôi được trở về với công việc yêu thích. Tôi rất nhớ nghề, nếu bây giờ mà được đi hướng dẫn cho khách, chắc chắn tôi sẽ mừng lắm” - anh Nguyên tâm sự, đồng thời cho biết, ngay cả khi trở về nghề HDVDL, anh vẫn sẽ duy trì việc bán đồ cho thú cưng. Lý do, anh Nguyên bảo, anh đã bước đầu gây dựng được mạng lưới khách hàng và hơn nữa, những gì anh đã trải qua cho thấy, “chăm chăm một nghề như hướng dẫn viên du lịch thì nguy hiểm lắm!”. 

Mong sớm bình thường 

Anh Phan Văn Bảo - một HDVDL tại tỉnh Khánh Hoà - cũng lâm vào tình cảnh tương tự anh Nguyên. Trước đây, anh Bảo chuyên đi hướng dẫn du lịch cho các đoàn khách Trung Quốc, thu nhập ổn định. Từ đầu năm 2020, công việc của anh bắt đầu bị ảnh hưởng. Trong năm 2021, anh không có một ngày nào làm HDVDL. 

Thất nghiệp, anh trở về quê Ninh Thuận, phụ giúp bố mẹ bán quán ăn. Nhưng rồi, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nửa năm nay, quán ăn của gia đình phải đóng cửa. Ngày 13.1, khi phóng viên liên lạc, anh Bảo cho biết, anh đã cùng gia đình về quê nghỉ Tết sớm. 

“Tổng kết lại, năm vừa rồi, hầu như tôi không có thu nhập. Phụ giúp quán ăn cho bố mẹ, khi nào mình thiếu cái gì thì bố mẹ hỗ trợ cái đó thôi, chứ không có lương. Tôi phải tiêu lẹm vào những đồng tiền mình tiết kiệm sau 2 năm làm HDVDL. Đến thời điểm này, món tiền này cũng đã gần hết. Không có thu nhập, tôi phải hạn chế mua sắm, chỉ mua những gì thực sự cần thiết với bản thân. Hiện tại tôi chưa có gia đình, nếu có vợ, con rồi, tôi không biết xoay xở như thế nào” - anh Bảo tâm sự. 

Anh Bảo đang làm thủ tục để được hưởng gói hỗ trợ dành cho HDVDL, nhưng đến thời điểm này, anh chưa nhận được tiền. Cũng giống như anh Nguyên, thưởng Tết là khái niệm rất xa vời đối với anh Bảo.

“Những ngày Tết, tôi sẽ có thu nhập cao hơn, nên tôi không thấy chạnh lòng khi nghe về thưởng Tết của các ngành khác. Đặc thù của công việc mình nó vậy, mình theo thì mình phải chấp nhận thôi”- anh Bảo nói. Nỗi nhớ nghề vẫn chưa nguôi ngoai trong anh Bảo.

“Dù đang gặp khó khăn nhưng tôi không có ý định chuyển sang nghề khác. Tôi mong cuộc sống bình thường trở lại như trước đây để tôi được sớm trở lại nghề HDVDL” - anh Bảo cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn