MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kênh Nước Mặn. Ảnh: K.Q

Khan hiếm nước ngọt ở nơi có tên “Nước Mặn”

Kỳ Quan LDO | 21/02/2020 17:24
Xã Long Hựu Tây (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nằm giáp với cửa biển Soài Rạp, bị chia cắt với đất liền bằng dòng kênh có tên Nước Mặn. Mùa hạn mặn năm nay, người dân trên xã cù lao này càng thắm thía với cái tên “nước mặn”, nước ngọt trở thành thứ quý hiếm!

Kênh Nước Mặn được đào cách đây hơn 100 năm, nối sông Vàm Cỏ với sông Rạch Cát, giúp rút ngắn đáng kể tuyến đường sông từ Sài Gòn đi miền Tây khi ấy.

Ban đầu con kênh chỉ rộng 15m, do tàu thuyền lưu thông dày đặc, kênh bị lở nhanh, đến nay kênh Nước Mặn đã trở thành một con sông lớn, rộng khoảng 160m.

Nước ngọt trở nên quý hiếm trên vùng đất bên bờ kênh Nước Mặn. Ảnh: K.Q

Vào mùa khô hàng năm, nước trên dòng kênh đúng là “nước mặn”. Còn xã Long Hựu Tây bị dòng kênh chia cắt thì bị nước mặn bao quanh, nước ngọt trở nên quý hiếm.

Những năm qua, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực cải thiện tình hình nước sinh hoạt cho người dân nơi đây. Nhưng vẫn còn nhiều hộ dân phải trữ nước mưa để sử dụng và thường thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô.

Kênh rạch ở Long Hựu Tây mùa này cạn khô nước. Ảnh: K.Q

Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây – ông Nguyễn Văn Út - cho biết, trong mùa khô năm 2020 này, toàn xã còn trên 400 hộ thiếu nước sinh hoạt, ở những nơi dân cư thưa, hệ thống ống nước chưa kéo đến.

Nhiều hộ dân nơi đây sử dụng thùng nhựa loại 1m3 do Nhà nước tặng và làm hồ xi măng chứa nước mưa để xài. Nhưng vào những năm hạn kéo dài là thiếu nước vào mùa khô, phải sử dụng thêm nước kênh lắng phèn để sử dụng.

Người dân sử dụng nước ao làng cho sinh hoạt. Ảnh: K.Q
Nước cho ăn uống phải chở từ xa về. Ảnh: K.Q

Hiện tại, lãnh đạo xã tiếp tục làm việc với ngân hàng để hỗ trợ vốn cho người dân địa phương kéo nước vào gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp để cung cấp nước cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn