MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 30 triệu đồng cho bà V. Ảnh: Nhật Hồ

Khó khăn của gia đình có con trở về sau khi bị lừa đi lấy chồng nước ngoài

NHẬT HỒ LDO | 02/06/2022 17:29
Bạc Liêu - Những phụ nữ bị lừa lấy chồng nước ngoài được giải cứu về quê nhà vì khó vượt qua được mặc cảm, vì gia đình khó khăn nên hầu hết họ ra đi thêm lần nữa.

Bà L.T.V. 65 tuổi, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đông con, gia cảnh khó khăn nên ai cũng chật vật kiếm sống. Khi L.H.Y (sinh năm 2004) được hơn 14 tuổi, bà V. nghe lời người mai mối đã cho con gái lấy chồng nước ngoài.

Bà V. kể: “Khi con đi bên đó được nửa tháng thì khóc lóc báo về bị chồng đánh đập, hành hạ. Lúc đó, tôi mới biết mình bị lừa, không khác nào bán con thì đã quá muộn”.

Bà V. liên hệ với người mai mối để giải cứu con gái về nhưng không được. Mấy tháng sau, may mắn con gái bà được công an bên nước bạn phát hiện, liên hệ với tổ chức ở Việt Nam đưa về quê nhà vào năm 2020.

“Ngày gặp mặt con, tôi khóc hết cả nước mắt. Biết mình sai với con, nhưng con về được nhà là mừng lắm”, bà V. chia sẻ.

Y. về quê được khoảng 2 năm, sống với mẹ ở căn nhà tạm tại thị trấn Hòa Bình, nhờ vào sự hỗ trợ của bà con lối xóm và chính quyền địa phương. Vừa qua Tết Nguyên đán 2022, Y. đủ 18 tuổi nên đi Bình Dương xin làm công nhân.

Bà V. chia sẻ: “Mỗi tháng, con gái làm cũng được 4 triệu đồng, tăng ca thì thêm 2 triệu nữa, lo cho bản thân trên đó rồi dành dụm mỗi tháng gửi về cho tôi cũng được một ít sinh sống. Như vậy đối với tôi là đã quá hạnh phúc rồi”.

Bà T.T.B, mẹ của em T.T.N.H. ở xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu chia sẻ: “Nhà nghèo không có cục đất chọi chim. Có cái nhà để che nắng mưa cũng không được lành lặn, chẳng biết bao giờ mới hết khổ. Nghe lời một người phụ nữ hứa cho 70 triệu đồng, tui tưởng con gái qua bển (lấy chồng nước ngoài - PV) sẽ có cuộc sống tốt đẹp, giúp đỡ cha mẹ cất lại căn nhà. Nào ngờ, chưa đi tới đâu, nó đã bị… công an nước bạn bắt, đuổi về rồi mang bệnh”.     

Ông Sơn Ngọc, Trưởng ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, cho biết, cuộc sống của hai mẹ con bà V. cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất.

Chia sẻ với gia đình, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, đã thăm hỏi, động viên bà V. Qua nguồn tài trợ, trước mắt hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình bà V.

Bà Hòa đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với gia đình sớm làm lại căn nhà cho mẹ con bà V. an tâm ở, ổn định cuộc sống. Đặc biệt tuyên truyền cho người dân hiểu, cảm thông đừng để gia đình mặc cảm đối với chuyện trước đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn