MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bàn giao giếng nước sạch cho người dân xã Bình Sơn. Ảnh: Nguyên Anh

Khoan giếng nước ngọt, người dân hết cảnh chật vật trong mùa khô

NGUYÊN ANH LDO | 14/10/2023 12:47

Kiên Giang - Ngày 14.10, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cùng các mạnh thường quân và UBND xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất tổ chức lễ bàn giao giếng nước sạch và tặng quà cho 42 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang - cho biết: Việc khoan giếng nước ngọt cho người dân nhằm đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khu vực đang thiếu nước vào mùa khô, đời sống bà con rất vất vả.

“Qua khảo sát, vào mùa khô, bà con nơi đây thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, phải mua nước với giá rất cao. Bà con không dám sử dụng nước và phải rất tiết kiệm. Hội Nông dân tỉnh vận động và hỗ trợ khoan giếng cho những hộ vùng khô hạn thiếu nước giúp bà con ổn định cuộc sống”, ông Toàn chia sẻ.

Sau hơn 2 tháng phối hợp thực hiện, công trình giếng khoan được bàn giao để các hộ dân đưa vào sử dụng.

Ông Lưu Văn Thắng (55 tuổi) - người dân xã Bình Sơn - chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 người, trước giờ phải dùng nước sông để sinh hoạt hàng ngày. Đến mùa khô hạn thì cực khổ lắm, xài nước nhỏ giọt tiết kiệm từng chút. Ai cũng phải trữ nước mưa để dành cho mùa hạn thì mới có nước uống; nhưng bồn chứa nhỏ, không đủ cho cả gia đình. Còn đi đổi nước ngọt thì mấy chục nghìn đồng 1 khối nước, không có tiền. Dùng nước sông không sạch nhưng đành phải chịu, giờ có nước ngọt nước sạch tận nhà, chúng tôi mừng lắm”.

Bà Thị Sốt, 72 tuổi, cho hay: “Người dân ở đây khổ lắm, hoàn cảnh khó khăn mà gặp mùa khô hạn, không có giọt nước để xài. Rửa mặt không dám rửa, nước dùng rửa rau tận dụng rửa tay, tưới cây... Nước sông thì dơ nhưng vẫn phải bấm bụng xài, trữ được bao nhiêu nước ngọt thì cố gắng dùng tiết kiệm trong bấy nhiêu đó để qua hết mùa hạn. Bà con ai cũng mừng khi có giếng khoan, bật công tắc là có nước. Lúc trước, tôi phải gánh từng thùng nước dưới sông lên xài; giờ già cả rồi, tôi gánh không nổi nữa”.

Cũng nhân dịp này, các mạnh thường quân cũng tặng 42 phần quà cho các hộ gồm gạo, gia vị và tiền, mỗi phần trị giá hơn 400.000 đồng. Ảnh: Nguyên Anh

Ông Trần Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn - cho biết: "Trên địa bàn còn nhiều hộ khó khăn, đặc thù địa bàn lại bị khô hạn thiếu nước, nước còn nhiễm phèn nên khi khoan được giếng nước ngọt, người dân địa phương rất vui mừng. Các đơn vị, các mạnh thường quân đã chung tay cùng địa phương chăm lo công tác an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân nhất là ở các vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn