MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Hoa tỏ ra rất hạnh phúc bên người chồng ngoài quốc. Ảnh: Hà Anh Chiến

"Kỳ duyên" của người phụ nữ 65 tuổi ở Đồng Nai lấy chồng ngoại 24 tuổi

HÀ ANH CHIẾN LDO | 05/05/2020 10:45

Cuộc hôn nhân của bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, quê xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và anh chồng ngoại quốc - Aziz Ur Rehman (24 tuổi, người Pakistan) khiến dư luận xôn xao. Phóng viên báo Lao Động đã trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với bà Nguyễn Thị Hoa về lý do vì sao bà quyết định kết hôn với người chồng ngoại quốc trẻ hơn mình đến 41 tuổi.

Chiều ngày 4.5, qua cuộc trao đổi với phóng viên báo Lao Động bà Nguyễn Thị Hoa vẫn tỏ ra rất hạnh phúc. 

Bà Hoa cho biết, bà và chồng đã quen biết nhau qua facebook. Anh Aziz Ur Rehman là người chủ động gửi lời mời kết bạn với bà Hoa và rất nhanh sau đó đã ngỏ lời tỏ tình với bà.

Bất ngờ khi một chàng trai trẻ tỏ tình, ban đầu bà Hoa nghi ngờ vì biết bản thân mình đã lớn tuổi nên đã không đồng ý bởi nghĩ rằng anh Rehman có ý khác chứ không hề yêu bà thật lòng.

Tuy nhiên, sau đó anh Rehman dùng lưỡi lam rạch tay để chứng minh thì bà Hoa lo sợ cho sức khoẻ của anh Rehman nên đành đồng ý, nhưng bà vẫn không tin vào tình cảm của anh Rehman.

Mãi đến sau khi anh Rehman nhiều lần qua Việt Nam, bà Hoa cho anh Rehman xem cuộc sống đơn chiếc cùng 5 người con riêng sau khi chồng đã qua đời, nhưng Rehman vẫn cương quyết, sẵn sàng chấp nhận được chăm sóc và ở bên thì bà Hoa mới tin anh Rehman yêu thật lòng.

Giấy chứng nhận kết hôn của bà Hoa và người chồng ngoại quốc. Ảnh: Hà Anh Chiến

“Tôi cũng không hiểu tại sao nhìn ảnh trẻ đẹp vậy mà lại thương mình!. Ảnh cũng biết tôi không có tiền. Nhiều người bảo ảnh vào lợi dụng tiền bạc của tôi nhưng tôi đâu giàu có gì” – bà Hoa chia sẻ.

Bà Hoa còn cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi có được người bạn đời hết mực yêu thương, chiều chuộng”. 

Sau 2 năm hẹn hò, bất chấp rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch, cặp đôi đã đăng kí kết hôn vào ngày 6.3.2020. Bà Hoa luôn là người được yêu chiều và nhường nhịn.

Bà Hoa còn tiết lộ, anh Rehman cũng rất hay ghen, không cho vợ mặc đồ quá hở hang hoặc mặc đầm, váy khi đi ra đường mà chỉ thích vợ ăn mặc giản dị.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, anh Rehman tâm sự, cuộc sống ở Việt Nam rất khác biệt so với đất nước của anh sinh ra, đặc biệt là bất đồng ngôn ngữ và đồ ăn không hợp khẩu vị, nhưng anh vẫn quyết tâm vượt qua khó khăn vì tình yêu đối với bà Hoa.

Ngày 5.5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Đặng Thị Ngữ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác nhận sự việc trên và cho biết thêm, trước đây Uỷ ban nhân dân xã Tân Hiệp cũng đã cấp giấy chứng nhận độc thân cho bà Hoa để hỗ trợ bà hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn ở cấp thẩm quyền cao hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn