MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lạ lẫm hình ảnh chuột tại “Chợ quê ngày Tết” giữa lòng thành phố

NHẬT HỒ LDO | 20/01/2020 08:23
“Chợ quê ngày Tết” giữa lòng thành phố Bạc Liêu đã tái hiện lại không gian sinh hoạt văn hóa miền quê sông nước những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chiều tối ngày 19.1 (nhằm 25 tháng Chạp), Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” Canh Tý 2020 ở Bạc Liêu chính thức khai mạc.

Thêm một “Cô chuột” cũng rất lạ (ảnh Nhật Hồ)

Tham gia Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” có 40 gian hàng của các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu.

Một “anh chuột” chúc mừng năm mới rất lạ (ảnh Nhật Hồ)

Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” mở cửa đến hết ngày 29 Tết.

Chính thức khai mạc Hội xuân thành phố Bạc Liêu năm 2020. Ảnh: Nhật Hồ
Nét chợ quê được tái hiện tại Hội xuân Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu tre, bụi chuối, lũy tre từ làng quê được tái hiện giữa phố. Ảnh: Nhật Hồ
Một gian hàng mang đậm nét thôn quê những ngày giáp Tết. Ảnh: Nhật Hồ
Cảnh gói bánh ngày Tết cũng được tái hiện tại Hội xuân. Ảnh: Nhật Hồ
Tái hiện cảnh khách thương hồ mua bán dưới sông miền quê tại Hội xuân. Ảnh: Nhật Hồ
Gian hàng của “Ông đồ” cho chữ ngày Tết cũng được tái hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Và xen vào đó là những dụng cụ bắt tôm, cá miệt quê được tái hiện lại. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu nữ mặc áo bà ba đội nói lá đi chợ Tết cũng được tái hiện. Ảnh: Nhật Hồ
Tết trang trí bàn thờ gia tiên là một nét truyền thống văn hóa của dân tộc. Ảnh: Nhật Hồ
Bánh tét, một loại bánh không thể thiếu của người dân miệt miền Tây sông nước. Ảnh: Nhật Hồ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn