MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lập hội đồng đánh giá vụ bệnh nhi tử vong ở Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG LDO | 04/07/2022 17:28

Đắk Lắk - Ngày 4.7, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột đối với trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi tử vong.

Theo đó, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm Chủ tịch hội đồng; bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Tuyết Nhung - Phó phụ trách phòng Nghiệp vụ Y dược của Sở Y tế làm phó chủ tịch hội đồng; thạc sĩ Phùng Thế Tài, chuyên viên Thanh tra Sở Y tế làm thư ký cùng 3 thành viên hội đồng khác đều có chuyên môn, nghiệp vụ ngành y.

Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xem xét, đánh giá quy trình khám, chữa bệnh đối với trường hợp bệnh nhi T.N.H. (SN 9.2.2022, ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) đã khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột từ ngày 24 đến ngày 27.6 và tử vong tại đây. Đồng thời, báo cáo về Sở Y tế theo quy định.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 27.6, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2002, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đưa con ruột là bé T.N.H. (SN 2022) từ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột về nhà để an táng.

Theo chị Hà, ngày 24.6, cháu H. bị viêm phổi nhẹ và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều trị.

Đến chiều 26.6, sức khỏe của cháu đã bình thường. Lúc 13h40 cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào bắt thở khí dung.

Mặc cho gia đình phản ứng, nhân viên y tế vẫn lắp bộ thở vào miệng cháu. Ít phút sau, cháu H. khóc ré lên, mặt tím tái nên gia đình gỡ bộ thở ra khỏi miệng.

Thấy nhân viên y tế đang đứng đó, chị Hà bế con bỏ ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại tiếp tục bắt thở khí dung mặc cho gia đình không đồng ý.

Đến khoảng 14h30' cùng ngày, cháu H. yếu càng thêm tím tái nên các bác sĩ tổ chức cấp cứu và thở lại. Tuy nhiên, sức khỏe cháu H. ngày một yếu và mất lúc 9h27 sáng 27.6.

“Con tôi đã khỏe lại và chuẩn bị được xuất viện. Khi bắt thở khí dung lần đầu, gia đình thấy con bất thường nên gỡ ra nhưng vẫn bị ép cho thở khiến con tôi chết oan ức. Sau khi xảy ra vụ việc, những người liên quan đã thừa nhận gây ra cái chết cho con tôi” - chị Hà nói.

Công an TP.Buôn Ma Thuột sau đó cũng đã vào điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn