MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời hứa với người thân của Trung uý hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Nhóm PV LDO | 02/08/2022 10:26

Người đã hy sinh, những lời hứa còn ở lại, những việc làm còn đang dang dở, những ước mơ về tương lai của Trung uý PCCC 24 tuổi vẫn còn đó...

- Bà phải khoẻ mạnh, năm sau con lại cho bà đi du lịch nữa nhé.

- Năm sau cho bà đi gần thôi, bà không đi xa được nữa.

- Thế con cho bà đi Sapa nhé?

- Sapa rét lắm.

- Thế con cho bà đi mùa không rét.

Đây là một trong những câu chuyện, lời hứa cuối cùng của Trung uý Đỗ Đức Việt với bà ngoại của mình trong chuyến du lịch của cả gia đình vào tháng trước ở Đà Nẵng. Thằng cháu trai ngoan ngoãn cứ bá vai bá cổ bà, bóp vai cho bà rồi dặn bà phải cố gắng sống thật lâu để cháu còn lấy vợ. Nhưng giờ đây, mọi thứ mãi sẽ chỉ là ký ức trong lòng người ở lại.

Nghe tin cháu trai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Bằng – bà ngoại của Trung uý Đỗ Đức Việt không đứng vững, bà khóc thật nhiều, kêu tên đứa cháu ngoan ngoãn thật nhiều nhưng đáp lại vẫn chỉ là những cơn đau xé lòng, Việt không còn sống để đáp lại lời bà ngoại, chàng trai sinh năm 1998 đã hy sinh thật anh dũng khi quay trở lại để tìm kiếm người mắc kẹt trong đám cháy dữ xảy ra chiều qua (1.8).

Vụ cháy quán karaoke xảy ra ngày 1.8 đã cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC. 

“Ban đầu nghe tôi không tin, đến giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy cháu lần cuối, cả đêm qua tôi không ngủ được. Việt sống tình cảm với ông bà, nó có nói với tôi là đi TPHCM về sẽ nghỉ phép để xuống chơi với ông bà rồi quay trở lại đi làm. Ai biết đâu được lại như thế này. Đi là hết rồi, còn gặp làm sao được” – bà Bằng nghẹn ngào.

Bà Bằng vẫn nhớ như in, tháng 11 này Việt mới sinh nhật tuổi 24, mỗi lần đi làm, Việt lại chụp ảnh, quay hình lại cho bà xem. 

Bức ảnh Việt chia sẻ sau trận chiến với giặc lửa sáng 11.5.2021 (trong ảnh Việt ngồi ngoài cùng, bên trái). 

Còn người ông họ Nguyễn Công Khoái của Việt cho biết, ban đầu nghe tin báo chỉ nghĩ rằng trong quá trình làm việc có sự cố chứ không nghĩ rằng lại có chuyện đau xót như vậy. “Người cháu ngoan ngoãn, có trách nhiệm với gia đình, nó mất rồi mọi người đều rất sốc. Hôm qua bạn bè của Việt có đến nhà, nói rằng Việt rất tình cảm, nhiệt tình với công việc, hay lao vào nơi nguy hiểm” – ông Khoái cho hay.

Ông Nguyễn Công Khoái chia sẻ về người cháu ngoan ngoãn. 

Căn nhà của Việt ở Phú La, Hà Đông bao trùm không khí thương tâm. Bố mẹ và em gái Việt không ở nhà, ông Khoái thay gia đình ngồi tiếp những đoàn khách đến viếng thăm, tiếc thương cho Trung uý trẻ tuổi. Ông Khoái cho biết, Việt làm nghề này nên ít được gần gia đình, nhưng mỗi lần được về, cháu đều giành thời gian cho gia đình, bố mẹ, ông bà, em gái. “Tôi sang chơi đều thấy cháu dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ, quẩn quanh bên bố mẹ” – ông Khoái nói.

Người mất đi để lại những nỗi đau thật xót thương cho người ở lại. 4 năm trước, khi Việt 20 tuổi còn là sinh viên của Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, chàng trai đã  giúp đỡ những bà cụ gánh rau sang đường và hành động này được đăng tải trên báo chí, mẹ của Việt đã tỉ mỉ chụp lại bài báo và giành cho con trai những lời nói thật tự hào: "Ấm của mẹ , con trai mẹ đã trưởng thành và mẹ luôn ủng hộ con".

Ấm của mẹ giờ đã hy sinh để cứu người, chàng trai của mẹ đã chọn lao vào nơi lửa giữ, dù biết trước mắt là hiểm nguy. Và khi đang rà soát tại tầng 3 thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bịt lối thoát, khiến Đỗ Đức Việt cùng 2 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Ngày 1.8, thông tin về 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) hy sinh khi làm nhiệm vụ tại vụ cháy quán karaoke ở 231 Quan Hoa đã khiến người dân bàng hoàng, thương tiếc. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, trước khi ngã xuống, các cán bộ chiến sĩ đã kịp đưa 8 người khác thoát ra khỏi nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn