MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời kể cầu thủ gặp nạn về cú bẻ lái cứu nhiều người thoát chết

Hoàng Bin LDO | 26/06/2023 06:26

“Xe đang đổ đèo thì bất ngờ mất thắng, lao dốc hướng xuống vực sâu. Sau cú đánh lái tấp vào taluy bên vách núi khiến xe lật nghiêng, nhiều người đập cửa bò ra ngoài”, những nhân chứng trong vụ lật xe chở cầu thủ trẻ Quảng Nam kể lại.

Như Lao Động đã đưa tin, trưa 25.6, xe ôtô chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam trở về sau thi đấu lượt đi giải hạng Nhì Quốc gia 2023 trên sân vận động tỉnh Kon Tum, đã gặp tai nạn thương tâm trên đèo Vi Ô Lắc, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường xe chở cầu thủ trẻ CLB bóng đá Quảng Nam gặp nạn tại đèo Vi O Lắc. Ảnh Thảo Linh

Vụ tai nạn khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu (21 tuổi) thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Lương Quang Huy (24 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là một trong 2 cầu thủ bị thương khá nặng hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết, khoảng 11h trưa ngày 25.6, xe chở đội đang đổ đèo thì bất ngờ mất thắng, trên xe lúc này có 30 người.

“Em thấy tránh một xe khác và lao dốc hướng xuống vực sâu, rất may các thầy (HLV) nhanh trí chụp tay lái đánh lái tấp vô núi. Xe đâm vào vách núi thì lật ngang, phần đầu chiếc xe bị bể nát, cảnh tượng hỗn loạn. Em ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hiếu đã mất rồi”, Huy bàng hoàng nhớ lại.

Cầu thủ trẻ Lương Quang Huy nhập viện đa khoa Quảng Nam điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh Hoàng Bin

Còn cầu thủ Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) kể: “Em đang ngồi nói chuyện với bạn bên cạnh thì thấy xe bỗng nhiên mất thắng, lao hướng thẳng xuống dốc, lúc này mọi người trên xe bắt đầu rối".

"Chưa kịp định thần thì xe tông vào taluy đường lật ngang, nhiều người trong xe cố gắng đập kính, luồn theo mương nước, thoát ra ngoài. Sau đó, người dân xung quanh đến hỗ trợ, phá cửa đưa những người bị nạn ra ngoài. Nếu các thầy không nhanh tay đánh lái thì cả xe đã lao xuống vực sâu, khó ai sống sót", Phi Hùng thất thần nhớ lại.  

Cầu thủ trẻ Phi Hùng thất thần kể: “Nếu các thầy không nhanh tay đánh lái thì cả xe đã lao xuống vực sâu, khó ai sống sót“. Ảnh Hoàng Bin

14h chiều cùng ngày, một nhóm 3 người bị thương được đưa vào cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Huy bị chấn thương nặng ở đầu gối trái, tay bị chấn thương phần mềm. Còn Hùng chấn thương phần mềm ở tay và chân. Còn một cổ động viên đi theo cổ vũ, bị gãy tay. Cả 3 đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tích cực điều trị.

Cầu thủ qua đời Võ Minh Hiếu V.M.H. (21 tuổi) đã được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum làm thủ tục đưa về Quảng Ngãi để lo hậu sự.

Trong ngày 25.6, thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Tổng thư kí Dương Nghiệp Khôi đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ dành cho gia đình cầu thủ Võ Minh Hiếu cũng như thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho hai cầu thủ và cổ động viên gặp nạn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn