MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời kể của chủ nhà về đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang, có ngày cháy liên tiếp 10 lần

Văn Sỹ LDO | 06/12/2022 16:23

Hậu Giang - Hơn 1 tuần qua, gia đình anh Nguyễn Văn Mừng (34 tuổi, ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, H. Phụng Hiệp, Hậu Giang) luôn sống trong nỗi lo lắng, bất an bởi gần chục vật dụng, đồ đạc có giá trị trong nhà bị hư hỏng vì tự dưng bốc cháy.

Hoang mang trước những ngọn lửa “lạ kỳ”

Theo anh Nguyễn Văn Mừng, sự việc bắt đầu khi bếp ở nhà dưới bị cháy vào trưa ngày 27.11.

Lúc này, cả nhà đang nằm nghỉ trưa và trò chuyện cùng nhau thì nghe người đi đường hô có đám cháy. Khi đó ngọn lửa đã cháy phừng phừng khoảng 3, 4 mét. Tuy nhiên, nhờ lửa mới bốc cháy nên gia đình và hàng xóm đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Anh Nguyễn Văn Mừng, chủ căn nhà có nhiều đồ đạc tự bốc cháy. Ảnh: Thanh Văn

Tiếp đó tầm khoảng 5 - 7 phút, khi ông Mừng đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ lại thấy ngọn lửa đang lóe sáng qua khe cửa phòng.

Như phản xạ, anh Mừng vừa mở cửa phòng định dập lửa và vừa hô hoán cho những người trong nhà biết để tiếp sức. Thế nhưng, khi mở cửa phòng ra thì hầu hết đồ đạc trong căn phòng đã cháy rụi.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 19h cùng ngày, một số vật dụng, đồ đạc như quần áo, mùng mền trong phòng của vợ chồng anh Mừng cũng tự bốc cháy.

Một số đồ đạc bị cháy sém do những ngọn lửa "lạ kỳ". Ảnh: Thanh Văn 

Cũng theo chia sẻ của gia chủ, liên tiếp nhiều ngày sau đó, rất nhiều đồ đạc trong nhà cũng tự bốc cháy.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 lần cháy, khi thì trong góc tối, khi lộ thiên giữa nhà. Điều đáng lo ngại là không chỉ có những vật dụng dễ bén lửa như giấy, vải mà nhiều vật dụng, đồ đạc khác như vòi nước, bao lúa, nồi cơm điện, thau nhôm,… cũng tự bốc cháy.

Càng bất ngờ hơn khi quần áo mới giặt, hay thau nồi mới rửa nước vẫn bốc lửa.

“Một tuần qua là khoảng thời gian ám ảnh với gia đình tôi. Mình vừa xót ruột tiếc của, vừa hoang mang lo lắng đến sự an toàn. Tính đến nay có rất nhiều đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng sau các ngọn lửa như: Thau nồi, mùng mền, khăn gối, tủ gỗ và cả các giấy tờ tùy thân,…”, anh Mừng cho biết.

 Một số đồ đạc bị hư hỏng sau khi tự bốc cháy. Ảnh: Thanh Văn

Cũng theo anh Mừng, ở đây bà con sống chan hòa, quý mến nhau, với lại những đồ đạc tự bốc cháy nhận thấy được nên khó có khả năng là ai tạo ra lửa để phá hoại.

Còn về gia đình anh cũng toàn người lớn nên không có chuyện ai đó gây nên các đám lửa. Các ổ điện, đường dây đã kiểm tra kỹ và không có dấu hiệu hư hỏng gì.

Vì vậy, cả nhà anh đều cảm thấy khó hiểu và lo lắng.

“Nhằm hạn chế nguy hiểm, cả nhà tôi đã dọn hết đồ đạc ra ngoài mái hiên để ở tạm. Tuy vậy, mọi người vẫn phải thay nhau canh chừng và thường xuyên kiểm tra căn nhà”, anh Mừng nói.

Nhiều ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Mừng dọn ra ở tạm bên mái hiên. Ảnh: Thanh Văn 

Vẫn chưa thể xác định

Sống gần nhà của anh Mừng, ông Lê Minh Việt (ngụ ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng) cũng cho biết, từ lúc nhà anh Mừng xảy ra sự việc đồ đạc tự bốc cháy, gia đình ông cũng rất lo lắng.

“Tôi cũng thường xuyên thăm hỏi tình hình, đồng thời theo dõi các hiện tượng để chủ động phòng tránh cho nhà mình. Tuy nhiên, hiện tượng cháy này quá kỳ lạ và bất ngờ. Chỉ mong cơ quan chuyên môn, hay nhà khoa học tìm ra nguyên nhân và có hướng dẫn để bà con yên tâm”, ông Việt cho biết.

Không chỉ những vật dụng dễ bén lửa, nhiều đồ đạc, vật dụng khác trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng cũng tự bốc cháy. Ảnh: Thanh Văn 

Ông Huỳnh Văn Út, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết, có sự việc nhiều đồ đạc trong gia đình anh Mừng hư hỏng do bị cháy. Công an cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình ghi nhận tại nhà anh Mừng thì không tận mắt chứng kiến được trường hợp nào đồ đạc tự bốc cháy. Thậm chí, nhiều hàng xóm tới thăm hỏi ở tới khuya cũng không trực tiếp thấy.

Còn đối với các video clip đồ đạc tự bốc cháy là do người trong gia đình anh Mừng, Youtuber quay rồi đăng trên mạng xã hội. Những thời điểm này không có sự chứng kiến của chính quyền. 

Theo ông Út, trên địa bàn xã nhiều năm qua chưa từng xảy ra trường hợp đồ đạc tự bốc cháy như ở gia đình anh Nguyễn Văn Mừng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Mừng đang ở tạm bên mái hiên. Ảnh: Thanh Văn

Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng cũng thông tin thêm, ngày 5.12, lãnh đạo UBND xã vẫn còn nhận được tin báo cháy từ gia đình anh Mừng. Lực lượng chức năng đã thu thập một số đồ đạc bị cháy để kiểm tra, giám định.

“Khi nhận được trình báo có hiện tượng đồ đạc tự bốc cháy, địa phương đã nhiều lần xuống nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên gia đình anh Mừng; đồng thời khuyến cáo thu xếp đồ đạc gọn gàng, mở cửa sổ thông thoáng. Chúng tôi cũng rất mong sự cố qua nhanh để cuộc sống gia đình anh trở lại bình thường”, ông Út chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn