Như Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 5.10, bộ phận truyền thông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, vào lúc 1h sáng ngày 5.10.2023, khi hai công nhân của công ty đang dọn vệ sinh trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bị hai thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào người.
Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc bị hai thanh niên hành hung, dùng súng bắn vào người trong đêm tối, chị Võ Thị Lưu (42 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ và chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi), ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thuật lại vụ việc.
Chị Võ Thị Lưu cho hay: “Hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy thì bất ngờ dừng xe, tiến tới đánh Khải trước. Thấy Khải bị đánh, tôi liền chạy lại, thì bị một thanh niên dùng súng bắn vào chân. Tiếp đó, chúng quay trở lại đánh và bắn vào chân Khải. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến chúng tôi không kịp chạy trở tay”.
Theo chị Lê Thị Minh Khải, trước đó, vào lúc 00h 10 phút, khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần quảng trường tỉnh, chị đã gặp hai thanh niên nói trên. “Hai thanh niên này chạy xe rất nhanh và áp sát vào cộ đẩy rác của chúng tôi. Chúng tôi lo lắng sẽ xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông nên có nhắc hai thanh niên đi chậm lại. Lúc đó, hai thanh niên này buông lời tục tĩu rồi phóng xe đi. Tuy nhiên, chưa đầy 1 giờ sau, chúng quay lại hành hung và bắn chúng tôi”- chị Khải chia sẻ.
Sau khi bị hành hung, chị Võ Thị Lưu và Lê Thị Minh Khải được người dân và công ty đưa vào Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng để điều trị. Kết quả chụp phim cho thấy, cả hai chị đều có viên đạn trong đùi và bắp chân.
Ông Bùi Văn Quang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi chia sẻ: “Rất nhiều công nhân của công ty làm việc vào ban đêm trên các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi để dọn dẹp vệ sinh môi trường, nên khi nghe tin hai lao công bị hành hung, bị bắn, họ rất lo lắng. Chúng tôi mong công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý, trấn an tinh thần cho công nhân của công ty cũng như người dân. Công ty cũng đã cử lực lượng túc trực tại bệnh viện để chăm lo, động viên, trấn an tinh thần hai nữ lao công”.