MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh T. mặc áo trắng đang kể về thời gian lao động "chui" ở Anh của mình. Ảnh: Trần Tuấn

Lời kể của lao động "chui" ở Anh: Ác mộng và bỏ mạng ở xứ người

TRẦN TUẤN LDO | 30/10/2019 10:58
Mặc dù gửi về được số tiền không nhỏ từ lao động bất hợp pháp ở Anh, nhưng nhiều người cũng đã phải trả giá, phải bỏ mạng nơi xứ người.

Trồng cần sa, sinh tử rình rập

Chúng tôi tìm về xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khi hiện nay có đến 5 gia đình trình báo có người thân đang mất tích ở Anh.

Ông Đặng Đình D. (64 tuổi) kể, vợ chồng ông sinh được 3 người con trai. Năm 2009, người con trai thứ hai sinh năm 1985 thông qua một người quen trong xã đã đi Tiệp Khắc, sau đó sang Đức, rồi sang Anh làm việc bất hợp pháp. Công việc của anh là trồng cần sa.

Tiếp chuyện cùng chồng, bà Võ Thị L. (60 tuổi), vẻ mặt khá buồn, kể, con trai mình làm việc ở Anh được hơn 3 năm thì vào ngày 25.7.2012, trong một lần cùng nhóm bạn người Việt bắt gặp cảnh sát Anh rồi bỏ trốn thì không may bị vướng vào dây điện bị điện giật tử vong.

Vợ chồng ông D. đang thắp nén hương cho người con trai tử vong khi lao động “chui” tại Anh. Ảnh: TT

Sau sự việc xảy ra, được bạn bè, người quen cùng quê đang làm việc ở Anh lo các thủ tục rồi gửi thi thể con về Việt Nam để gia đình tổ chức an táng.

Anh Phạm Văn T.( 39 tuổi,  ở thị trấn Nghèn, Can Lộc) có em trai là Phạm Văn Đ. tử vong ở Anh cách đây 2 tháng kể, bản thân mình cũng là người đã có thời gian đi lao động “chui” ở Anh gần 4 năm từ 2011 – 2014 với công việc trồng cần sa là chính.

Ngôi nhà mà gia đình anh T. đang sinh sống. Ảnh: TT

Thế nhưng, trong một lần đang trồng cần sa thì anh T.  bị cảnh sát Anh đột nhập, bắt giữ. Sau đó, anh được cho vào trại tị nạn một thời gian rồi được thả cho về nước.

Không nguôi nỗi đau mất con

Không tiết lộ số tiền mà anh T. gửi về cho gia đình, nhưng vợ chồng ông D., bà L. ở xã Thiên Lộc kể, con trai mình đã gửi tiền về để ông bà trả nợ, xây một căn nhà 2 tầng mà gia đình ông hiện đang ở cùng anh con trai cả và xây căn nhà 2 tầng bên cạnh cho người con trai út tên Đặng Đình T. (30 tuổi) và bỏ chi phí cho anh T. đi làm việc ở Đức từ tháng 5.2018 đến nay.

“Anh trai nó đã từng mất ở Anh, vừa rồi lại phát hiện 39 thi thể trên xe container ở Anh khiến chúng tôi rất lo lắng, sợ rằng con mình sẽ gặp bất trắc gì đó. Vì vậy, chúng tôi đã dặn con đừng có cố vượt biên sang Anh nữa. Giờ mà cứ 2 ngày con chưa gọi điện về là lo lắm” – bà L. trải lòng.

Thắp nén hương trước bàn thờ con trai mình, bà L. vẻ mặt buồn phiền chia sẻ: Tội nghiệp nó, mất khi chưa lập gia đình. Làm được đồng nào thì gửi về cho gia đình rồi bất ngờ ra đi mãi.... "

Căn nhà ông D. vẫn còn hương khói  cho con trai đã tử vong sau một lần chạy trốn cảnh sát Anh. Ảnh: TT

Còn tại nhà anh T. ở thị trấn Nghèn, anh T. tỏ ra đau buồn không muốn kể về câu chuyện em trai mình mất khi làm việc “chui” ở Anh. “Mẹ tôi từ ngày mất con, cứ ngồi khóc một mình tội nghiệp lắm. Tôi động viên mẹ thôi thì số mệnh, nhưng bà vẫn chưa ngoai nỗi buồn” – anh T. chia sẻ.

Ông Đặng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết, từ năm 2010 tới nay, ở xã Thiên Lộc có 5 công dân đi lao động tại châu Âu tử vong, trong đó 1 người tử vong ở Anh, 3 người ở Đức và 1 tại Ba Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn