MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sức khỏe của anh Thế A đang dần hồi phục. Ảnh: PV.

Lời kể của nam thanh niên bị "đạn lạc" găm trúng cổ ở Hòa Bình

L.N - Phạm Đông LDO | 01/11/2017 08:12
Nghe thấy tiếng nổ, rồi thấy trên cổ có máu chảy, anh Nguyễn Thế A vội vàng chạy sang nhà người thân nhờ đưa đi cấp cứu. Qua xác định, vật thể làm nạn nhân bị thương là một viên đạn.

Liên quan đến sự việc hy hữu một nam thanh niên bị đạn găm trúng cổ khi đang nằm trong nhà, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, mẹ của Thế A, ở thôn Trung Mường 1, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn, ở nhà không có ai, chỉ có duy nhất Thế A đang nằm trên giường sử dụng điện thoại.

"Khi cháu Thế A chạy sang nhà ông nội, thấy vết thương nặng, người nhà đã vội đưa cháu xuống trạm y tế xã sơ cứu và sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện 105 (Sơn Tây, Hà Nội) để chiếu chụp” – bà Hương kể.

Theo bà Hương, khi xảy ra sự việc, Thế A vẫn trong tình trạng tỉnh táo. Khi sang đến nhà ông nội, chiếc áo mà Thế A mặc trên người đã thấm đầy máu. Ban đầu, mọi người cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do nổ điện thoại. Khi xem lại hiện trường, chiếc điện thoại mà Thế A sử dụng không bị hư hỏng gì nên đã loại trừ phương án nổ điện thoại.

"Khi xảy ra sự việc, gia đình tôi vội vàng đưa cháu đi trạm xá để kiểm tra vết thương và sau đó đưa đi viện để chiếu chụp. Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đã về dựng lại hiện trường, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn” – bà Hương cho hay.

Bà Hương thông tin về sự việc xảy ra với con trai bà. Ảnh: PV.

Chiều 31.10, theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện 105, sức khỏe của anh Thế A đã hồi phục, vết thương trên cổ đã đỡ đau hơn và có thể ăn uống bình thường.

Kể lại sự việc hy hữu xảy ra với mình, anh Thế A cho biết: “Đang nằm trên giường xem phim, tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, lại thấy có máu trên cổ. Tôi đã vội vàng ôm cổ chạy sang nhà ông nội để nhờ mọi người cấp cứu. Hiện sức khỏe của tôi đã tiến triển tốt, vết thương đã đỡ đau hơn".

Đây là lần thứ 3 xã Yên Quang xảy ra trường hợp “đạn lạc“. Ảnh: PV.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Văn Quyền – Chủ tịch UBND xã Yên Quang - cho biết, khi nạn nhân được đưa tới viện và xác định vật thể làm nạn nhân bị thương là một viên đạn thì gia đình mới trình báo sự việc lên ủy ban.

"Nhận được tin báo, chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra hiện trường nơi xảy ra sự việc. Hiện vẫn chưa có kết luận của cơ quan công an, viên đạn được lấy trong cổ anh Thế A là đầu đạn 12 ly 7 nhưng vẫn chưa rõ của đơn vị nào" - ông Quyền cho hay.

Cũng theo ông Quyền, đây là trường hợp thứ 3 trên địa bàn xã xảy ra sự việc có "đạn lạc". Tuy nhiên cả 2 lần trước đều không có ai bị thương như trường hợp của anh Thế A.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn