Như LĐO đã đưa tin, vào khoảng 1h35 ngày 21.2, tại km1010+300 QL1A thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách 51B-199.56 tông vào đuôi ôtô tải BKS: 81C-156.90 đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước.
Hậu quả làm chết 3 người, bị thương 13 người (trong đó có 11 người là hành khách của xe 51B-199.56, 2 người công nhân bốc gạch cho xe 81C-156.90) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam). 2 ôtô hư hỏng.
Vụ tai nạn bất ngờ khiến nạn may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng.
Đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1968, quê quán khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành thất thần nhớ lại: "Trước khi xảy ra tai nạn tôi đang cặm cụi bốc dỡ gạch trên xe thì bỗng nhiên nghe tiếng ầm rất lớn, rồi gạch đá ngã đè lên người tôi khiến tôi bất tỉnh không còn biết gì nữa..."
Khi xảy ra tai nạn giao thông là lúc rạng sáng, nhiều hành khách còn đang chìm vào giấc ngủ thì tai nạn bất ngờ ập đến, nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Bà Phạm Thị Hường, (sinh 1951), quê quán Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng bàng hoàng kể lại: "Tôi lên xe đi từ Đức Trọng, Lâm Đồng khoảng 12 giờ rưỡi trưa, đến đây (huyện Núi Thành, Quảng Nam - PV) khoảng 2 giờ sáng thì gặp tai nạn, khi đó tôi đang ngủ say không biết gì cả, bỗng nghe tiếng xe đụng mới giật mình tỉnh dậy..."
Ngay sáng 21.2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Núi Thành, đồng thời đề nghị đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam dốc sức cứu chữa nạn nhân.