MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ trâu kể lại sự việc gần chục con trâu bị cắt gân. Ảnh TV

Lời kể xót xa của chủ trâu bị cắt gân tại Hải Dương

VƯƠNG TRẦN LDO | 26/10/2017 17:12
Trở lại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, chúng tôi có mặt trực tiếp cùng gia đình anh Đỗ Văn Hưng - chủ của đàn trâu bị kẻ xấu chặt đứt gân gần chục con. Sự việc này khiến gia đình vô cùng bức xúc, lo lắng.

Cơ nghiệp của một gia đình

Chưa hết bàng hoàng trước việc một số lượng trâu lớn của gia đình bị cắt gân, anh Đỗ Văn Hưng (SN 1978) kể: Sau bao năm bôn ba tìm kiếm công việc, cách đây khoảng nửa tháng, cả gia đình anh bắt đầu vay mượn họ hàng, làng xóm đầu tư số tiền đầu tư vào chăn nuôi. Trong đó, số vốn chính gần 180 triệu đồng được dùng để trang trải, mua đàn trâu 17 con từ Thanh Hóa về nuôi. Bao nhiêu vốn liếng, gia tài đều đổ dồn vào đàn trâu với mong ước những con trâu sẽ lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống gia đình sẽ đỡ chật vật hơn.

 Những con trâu còn lại đang tắm dưới mương nước. Ảnh TV

Như thường lệ, ngày 24.10 vừa qua, anh Hưng ra đồng chăn trâu. Cả ngày không xảy ra việc gì, đàn trâu vẫn đều đặn gặm cỏ ngoài đồng, tắm dưới con mương. Đến khoảng 18h30 chiều, anh Hưng lùa tất cả trâu vào túp lều dựng bên bờ ruộng rồi về ăn cơm cùng vợ con. Hơn 30 phút sau, anh trở lại thì té ngửa khi thấy đàn trâu của gia đình hoảng loạn, chạy khắp nơi. Nhiều con trâu bị chảy máu, có những con chân bị cắt mất gân từ khuỷu chân xuống, không thể đứng lên được.

Mong ước nuôi trâu để dành vốn cho con

Bên túp lều dựng tạm cho đàn trâu ngoài cánh đồng rộng mênh mông ở xã Ứng Hòe, anh Hưng cho hay: “Chỉ trong khoảng 30 phút, không hiểu sao gần chục con trâu trong chuồng bị chặt đứt gân, máu chảy lênh láng… Trong số những con trâu bị thương, con lớn nhất nặng hơn 3 tạ, con nhỏ nhất hơn 1 tạ. Những con trâu non khụy xuống, không thể đứng lên được, phải dùng cáng để khiêng, trông rất tội. Không biết kẻ xấu nào đã nhẫn tâm hãm hại đàn trâu của gia đình như thế?”.

 Theo gia đình anh Hưng, số tiền nuôi trâu là để dành dụm cho các con

Trong 9 con trâu bị thương, gia đình anh Hưng phải nhờ hàng xóm, họ hàng thân quen bán vội 8 con. Hiện còn một con bị nhẹ hơn, gia đình vẫn đang cố gắng, cầm cự, chăm sóc với mong muốn có thể vớt vát lại phần nào. Theo anh Hưng, số tiền bán trâu lỗ gần 2/3 so với số tiền vốn. Với tình trạng này, gia đình có nguy cơ lâm cảnh nợ nần.

Lấy tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, vợ anh Hưng) ngập ngừng: “Gia đình chúng tôi cố gắng dành dụm, vay mượn đầu tư vào đàn trâu để sau này còn lấy vốn cho con, lấy tiền trang trải nuôi các con ăn học mà không hiểu có kẻ xấu nào lại nỡ cắt gân những con trâu của gia đình như vậy. Toàn bộ vốn liếng đổ dồn vào đàn trâu hết rồi”.

Về vụ việc này, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn