MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cứu hộ vẫn bới từng vụn gỗ, lật từng lớp bùn đất để tìm thi thể nạn nhân sau mưa lũ. Ảnh: Văn Thành Chương

Lũ quét Điện Biên - Sơn La, bới từng lớp bùn tìm nạn nhân

Khánh Linh - Văn Thành Chương LDO | 01/08/2024 07:41

Nhiều nạn nhân mất tích sau trận lũ quétĐiện BiênSơn La vẫn chưa được tìm thấy.

Những ngày qua, mưa lũ quét các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề cho cả tính mạng và tài sản của người dân, nhất là ở 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La. Nhiều bản làng gần như đã bị cuốn trôi hoàn toàn giữa mịt mùng đêm tối.

Tại xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trận lũ quét lịch sử đã cuốn đi tính mạng và tài sản của người dân trôi về hồ Long Tạo (huyện Mường Chà) cách đó khoảng 30km.

Mưa lũ qua đi, xã nghèo vẫn chìm trong nước mắt, nỗi đau người đi, kẻ ở thấu tâm can.

Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) gạt củi, rác, bùn đất bơi giữa lòng hồ tìm kiếm nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi. Ảnh: Công an Mường Chà.

Theo thông tin từ UBND huyện Điện Biên, cho đến nay (sáng 1.8), ngoài 2 người chết được phát hiện ngay sau trận lũ quét, hiện vẫn còn 3 trong số 5 người mất tích chưa được tìm thấy. Dù trời vẫn không ngừng mưa lớn, nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai trên phạm vi rộng, không một phút lơ là.

Nhiều lực lượng đã được huy động cho công tác, trong đó nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội 2 huyện Điện Biên và Mường Chà.

Ai cũng nghẹn lòng với khoảnh khắc các chiến sĩ áo xanh cùng các lực lượng chức năng khác lao mình vào giữa lòng hồ Long Tạo đục ngầu, gạt củi, rác, bùn, đất đá tìm kiếm nạn nhân xấu số.

Công tác tìm kiếm đến nay vẫn đang được triển khai. Ảnh: Văn Thành Chương

Từng ánh mắt khắc khoải dõi theo những đợt tìm kiếm của lực lượng công an, quân đội, mang theo hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất sẽ tìm được người thân giữa bộn bề vụn củi và những lớp bùn đất dày đặc.

Trao đổi với PV, Thượng tá Vũ Đình Nghi - Trưởng Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cho hay: "Những ngày qua, chúng tôi đã huy động tối đa quân số, ứng trực và hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận mưa lũ ở Mường Pồn dôi dạt về đây".

Theo Thượng tá Nghi, công tác tìm kiếm trên lòng hồ Long Tạo - nơi nước lũ đổ về - gặp rất nhiều khó khăn vì có hàng vạn khối củi, rác khô phủ một lớp dày trên mặt hồ.

Tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo miền biên viễn. Ảnh: Văn Thành Chương

"Ngay cả khi phát hiện thi thể, việc tiếp cận cũng rất khó, phải 5 - 6 cán bộ chiến sĩ cùng bơi 1 chiếc thuyền cũng không dễ di chuyển. Thậm chí có chiến sĩ phải bơi bộ, lật từng đống rác để tìm kiếm nạn nhân" - vị Trưởng công an huyện cho hay.

Tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, kể từ khi nhận được thông tin cháu L.T.V.T (12 tuổi) bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng cũng được huy động cùng người dân xã Pá Ma Pha Khinh để tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Lực lượng công an, quân đội lật từng ngách đá, hủm thác tìm bé gái 12 tuổi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: ĐVCC

Ông Lò Văn Đội - Chủ tịch UBND xã Pá Ma Pha Khinh chia sẻ: "Lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ đã tìm kiếm ròng rã suốt 2 ngày đêm, lật từng ngách đá, hủm thác, xuôi theo dòng nước xiết để tìm cháu".

Tuy nhiên, từ vị trí nạn nhân gặp nạn, suối chảy hơn 1km lại có một thác nước cao, nước chảy xiết, bên dưới nhiều hang đá và hủm sâu, tiếp sau đó lại là một con suối dài nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Những chiếc "áo" được mang đến khi tìm thấy thi thể người xấu số. Ảnh: Văn Thành Chương

Mãi đến trưa 31.7, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể cháu T. tại hồ nước bản Ái, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn 1 người mất tích vẫn chưa tìm được thi thể ở bản Cang xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu.

Trước đó, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25.7 tại xã biên giới Mường Pồn cũng khiến 7 người chết và mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn