MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân phải mua ống dẫn để bơm nước sạch vào bể. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mất nước sinh hoạt, người dân Hà Nội kéo ống dẫn chằng chịt khắp đường

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN LDO | 09/11/2023 06:15

Nhiều hộ gia đình ở thôn Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bị đảo lộn cuộc sống vì mất nước sạch sinh hoạt dài ngày. Để khắc phục tình trạng này, họ phải mua ống dẫn để xin nước từ hàng xóm.

2h sáng, khi chuông báo thức kêu, chị Nguyễn Thuý Hằng (Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) bật dậy, đi ra sân bật máy bơm nước.

Chị Hằng cho biết, đây là “thời điểm vàng” để có thể bơm được nước sạch sinh hoạt vào bể. Vào ban ngày, điều này là không thể với những hộ dân ở đây.

Trao đổi với Lao Động ngày 8.11, chị Hằng kể, khoảng 1 tuần nay, gia đình chị không trực tiếp dùng được nước sạch từ ống dẫn nước mà phải canh nước mỗi đêm để bơm vào bể chứa. Ngày nào may mắn, chị bơm được nửa bể hoặc may mắn hơn là được đầy bể. Thế nhưng cũng có những ngày, vợ chồng chị không bơm được giọt nước nào.

Gia đình chị Hằng có 7 thành viên nên chị phải tính toán việc sử dụng nước sao cho tiết kiệm. “Nước sạch sinh hoạt chỉ dùng để đun nấu, còn việc tắm giặt được dùng hoàn toàn bằng nước mưa. May mắn là trước đây, tôi không đập bỏ bể chứa nước mưa, nếu không thì không biết bây giờ xoay xở ra sao” - chị Hằng nói.

Đều đặn hằng ngày, chị Hằng phải dậy lúc 2h sáng để bơm nước sạch vào bể. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Không bơm được nước vào bể như nhà chị Hằng, 2 tháng nay, chị Vũ Thuỳ Minh (Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) phải kéo hơn 200 mét ống dẫn nước từ nhà hàng xóm sang nhà mình để có nước sạch sử dụng.

Chị Minh cho biết, một số hộ gia đình ở đầu nguồn có thể may mắn bơm được nước sạch vào bể. Do nhà chị ở vị trí cuối nguồn nên dù có thức dậy canh nước từ 2-3h sáng cũng không có nước bơm vào bể.

Hết cách, chị Minh chi 2 triệu đồng mua một chiếc máy bơm và gần 500 nghìn đồng mua ống dẫn để mua nước của nhà hàng xóm. Công việc giặt là tại nhà của chị cũng phải tạm ngừng vì không có nước sử dụng.

“Không còn cách nào khác, tôi đành phải sang nhà hàng xóm - những nhà ở đầu nguồn nhờ họ bán lại nước sạch đã bơm được vào bể” - chị Minh nói.

Chị Minh cho biết, với những gia đình không mua lại được nước sạch từ nhà hàng xóm, họ đành phải “cắn răng cắn lợi” mua nước đóng chai để sử dụng.

Chị Minh phải dẫn ống và bơm nước từ nhà hàng xóm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đi dọc các ngõ, ngách tại thôn Triều Khúc, không khó để bắt gặp hàng loạt ống dẫn nước các màu chạy dọc theo mép đường, dẫn vào nhà dân.

Cũng tại đây, có thể nghe thấy tiếng máy bơm chạy suốt cả ngày.

Ống dẫn nước khắp các con phố ở Triều Khúc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trao đổi với Lao Động, ông Triệu Đình Lương - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp thôn Triều Khúc, xã Tân Triều - cho biết, nguyên nhân mất nước thời gian vừa qua là do nước Sông Đà cấp cho khu vực bị yếu.

Hiện nay, không chỉ các hộ dân ở thôn Triều Khúc bị mất nước mà các khu vực lân cận ở quận Thanh Xuân cũng bị ảnh hưởng.

“Đơn vị đã triển khai lắp đặt 2 máy bơm ở đầu nguồn để đẩy nước về cho bà con. Trong đó, 1 máy bơm được lắp ở ngõ 300 Nguyễn Xiển đi vào; máy thứ 2 lắp trên phố Triều Khúc, nhưng do không đủ áp lực nước nên máy này hiện không hoạt động” - ông Lương nói.

Ông Lương cho biết thêm, hiện nay, các nhân viên cùng đội kỹ thuật luôn túc trực để điều tiết nước cho bà con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn