MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn bộ nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm

Mẹ nạn nhân vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội: "Nó hứa giỗ tổ về, thế mà..."

Nhóm PV LDO | 12/04/2019 09:55

Vụ cháy khu nhà xưởng trong đêm tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

This browser does not support the video element.

9h sáng nay, hàng chục xe chữa cháy được huy động đến để làm mát hiện trường. Xe cứu thương cũng hơn chục chiếc xếp dài hai bên đường ngõ Đại Linh. Công an, pháp y, chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Cùng lúc này, một vài người thân của nạn nhân đã đến. Các cuộc điện thoại dồn dập hơn, chưa biết tình hình con, em mình ra sao, nhưng họ, nước mắt lưng tròng.

Chia sẻ với phóng viên, một người phụ nữ sống cạnh hiện trường cho biết, vào khoảng 2h15 sáng nay, khu phố bất ngờ mất điện, xe cứu hỏa rú ầm cả khu.

Lúc này, mọi người chạy ra xem có việc gì, phát hiện hỏa hoạn rất lớn. “Khi ra nhìn thấy cứu hỏa, chúng tôi mới biết là có cháy, lúc đó đang rạng sáng nên không ai biết được. Khu xưởng này nằm sâu trong ngõ, ít người ra vào. Chủ xưởng cũng ít khi xuất hiện”, người phụ nữ chia sẻ. 

Anh Tuấn, một người dân cho hay, thời điểm cháy, có thể các nạn nhân đang ngủ, cửa lại khóa trái nên không kịp thoát ra ngoài.

Vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường

Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả tham gia chữa cháy nhưng phải 4 tiếng sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đăng Hải

Có mặt tại hiện trường từ đêm, cô Lê Thị Lá ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đêm qua gia đình nhận được thông tin xưởng nhựa nơi con trai và cháu làm việc bị cháy. Gia đình đã liên hệ với con và cháu nhưng không được.

Cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích trong vụ cháy. Tất cả các nạn nhân đều tử vong trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79. 

“Con trai tôi tên Trần Văn Hải, sinh năm 1994, cháu tôi cũng tên Hải sinh năm 2002, cả hai đều làm đồ nhựa trong khu công xưởng. Nhận được điện thoại tôi lên đây ngay, nhưng không biết được con tôi mất hay còn sống", cô Lá nói,

Hiện trường vụ cháy nằm sâu trong ngõ. Ảnh: Cát Tường 

Theo cô Lê Thị Lá, con trai cô là Trần Văn Hải (SN 1994) và cháu trai là Lê Văn Hải (SN 2001) đã làm việc tại xưởng nhựa được hơn 1 năm nay.

Cũng theo cô Lá, cách đây không lâu, con trai bà về thăm nhà, nói rất nhiều chuyện về tương lai. "Nó về nhà mua rất nhiều đồ sắm sửa, nó hứa nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương sẽ về nhà, ai ngờ sự việc đau lòng đến thế".

 Cô Lê Thị Lá  ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bàng hoàng trước thông tin con trai và cháu mất tích trong vụ cháy. Ảnh: Cát Tường

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có mặt chỉ đạo tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hoả hoạn, phun nước làm mát để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa về Bệnh viện 198, giao Công an thành phố tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân. Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính.

Thông tin ban đầu có 3 người tử vong được đưa ra ngoài. Ảnh: Đăng Hải 

Chủ tịch phường Trung Văn xác nhận đã có 3 người tử vong và được đưa ra ngoài. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhận nghi còn ở bên trong.

Đến 10h, cơ quan chức năng vừa đưa thêm được thi thể 2 nạn nhân nữa.

 Nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài. Ảnh: Cát Tường
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn