MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải chiếm toàn bộ lối lên xuống tại ga Lê Đức Thọ. Ảnh: Vân Anh

Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa đi vào hoạt động, rác thải đã ngập ngụa lối đi

VÂN ANH LDO | 27/03/2024 06:52

Hà Nội - Rác thải sinh hoạt ngổn ngang, bốc mùi hôi thối tại một số lối lên xuống nhà ga trong tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km và đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội - cho biết, công tác vận hành chạy thử đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4.2024.

Đến cuối tháng 6.2024 hoàn thành công tác chứng nhận an toàn hệ thống, kiểm tra nghiệm thu bàn giao của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đưa vào vận hành thương mại.

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 26.3, dù chưa đi vào hoạt động nhưng một số nhà ga của tuyến đường sắt đô thị này hiện đang trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân.

Dưới chân ga Metro Lê Đức Thọ, đoạn giao nhau giữa đường Hồ Tùng Mậu và Lê Đức Thọ (hướng đi sân vận động quốc gia Mỹ Đình) rác thải chất chồng, chảy nước, đổ tràn lan, bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói, chân ga này nằm trên trục đường quan trọng, có lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn.

Rác thải ngổn ngang trên tại lối lên xuống ga tàu. Ảnh: Vân Anh

Thường xuyên tập thể dục ở Công viên hồ điều hoà Mai Dịch - đối điện ga tàu Lê Đức Thọ, anh Đình Nam (25 tuổi, Cầu Giấy) cho biết đứng ở bên kia hồ cũng có thể nhìn thấy rõ bãi rác tự phát này.

“Mỗi lần đi bộ thể dục qua đây, tôi đều cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối từ những túi rác nằm rải rác khắp các bậc cầu thang. Nhiều hôm nắng nóng, tôi phải nín thở vì mùi hôi bốc lên” - anh Nam cho hay.

Theo anh Nam, trước đây khu vực chân ga này chưa được sử dụng nhưng tình trạng rác thải không nhiều và ô nhiễm nặng như bây giờ. Anh vẫn không lí giải được tại sao bãi tập kết rác tự phát này vẫn tồn tại thời gian lâu như vậy.

Chị Ngọc Mai (32 tuổi, Cầu Giấy) sinh sống gần khu vực này và là chủ xe hàng bán nước ép hoa quả gần ga Lê Đức Thọ cũng rất bức xúc về hiện tượng rác thải bốc mùi không được dọn dẹp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

“Lúc trước tôi bán nước gần chân ga này nhưng vì rác ngày càng nhiều, bốc mùi hôi, thêm vào đó là phản ánh của khách nên tôi đành di chuyển xe hàng ra xa hơn" - chị Mai nói.

Chị Mai cho biết mặc dù nằm ở khu vực trung tâm, gần các trường đại học lớn nhưng rất hiếm khi thấy có người đến dọn dẹp khu vực nhà ga, rác thải cứ tồn ứ từ ngày này qua ngày khác.

"Những hôm trời mưa, nước từ rác thải chảy lênh láng khắp các bậc thang đi lên ga tàu" - chị Mai kể lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chân ga trên tuyến đường sắt này như ga Cầu Giấy, ga Chùa Hà cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Rác thải bốc mùi hôi thối tại một số nhà ga trong tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Vân Anh
Cảnh nhếch nhác tại ga Cầu Giấy. Ảnh: Vân Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn