MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ thức trắng đêm hỗ trợ lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy, sơ cứu... Ảnh: Lan Nhi

Mong những nạn nhân vợi bớt nỗi đau

Nhóm phóng viên LDO | 15/09/2023 06:35

Vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12, rạng sáng 13.9 tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng 56 người, có rất nhiều người dân, đội sơ cứu đã nhiệt tình tham gia; người thì ủng hộ thức ăn, nước uống, hỗ trợ chăn, cứu giúp những gia đình không may gặp nạn.

Cứu sống 12 người trong lửa dữ

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ khi vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng 23h ngày 12.9, hàng chục hộ dân sinh sống trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nơi xảy ra vụ hoả hoạn đã đồng loạt mở cửa, ủng hộ chăn, đệm, các vật dụng cần thiết nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, cứu giúp người gặp nạn.

Chỉ cách điểm xảy ra vụ cháy khoảng 200m, gia đình anh N.V.N (ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình) cũng đã mang toàn bộ hệ thống đèn sạc bằng bình ắc quy của nhà mình hỗ trợ các công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu, tiếp cận vào bên trong toà nhà nhanh hơn, bởi lúc này toàn bộ khu dân cư ở đây đều đã bị cắt điện.

Là người đến đây thuê trọ, chị Phan Thị Phương (công nhân sinh sống trong ngõ 29/70 Khương Hạ), đã thức xuyên đêm cùng mọi người trong ngõ "tiếp tế" nước uống, chăn màn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cứu sống 12 người thoát khỏi vụ cháy tòa nhà chung cư mini, anh Phạm Quốc Việt (Đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel) thông tin với Lao Động, sau khi nhận được tin báo có đám cháy xảy ra ở phố Khương Hạ, cần sự hỗ trợ khẩn cấp về mặt sơ cứu y tế, anh Việt đã điều động 2 xe ôtô sơ cấp cứu chuyên dụng cùng 40 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.

An ủi người mất, ấm lòng người sống

Trằn trọc không sao ngủ được ngay khi biết thông tin vụ hỏa hoạn, sáng sớm ngày 13.9, anh Nguyễn Thế Anh (SN 1998, quê Bắc Giang, trú tại Hà Đông) đã có mặt tại phố Khương Hạ.

Có một căn nhà 5 tầng đang cho thuê. Chứng kiến thảm kịch hỏa hoạn, anh dành phòng trống cho các nạn nhân và người nhà của họ đến ở, tới khi nào họ có nơi trú ngụ khác.

Chị Dương Quỳnh Tâm (SN 1986, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã đến khu vực Nhà văn hóa số 8, Khương Hạ để mang chăn gối, ga, khăn tắm, xà bông gửi những người gặp nạn. Nhiều đồ dùng chị mua mới được phân loại cụ thể, rõ ràng.

“Tôi cảm động khi chứng kiến người dân đến nhà văn hóa, người góp thùng mì, người mang bao gạo, bánh, sữa… Mong các nạn nhân còn lại nhanh hồi phục, tôi xin mở rộng cửa đón những nạn nhân vụ cháy...”, chị Tâm chia sẻ. Chị Tâm có một căn nhà - có thể trở thành nơi trú ngụ của 10-12 người; còn một tòa là công ty của chị cũng có sức chứa 10 người.

Chủ một căn hộ tại ngõ 250 Nguyễn Xiển có nhà 4 tầng cũng thông báo dành riêng tầng 1 và 2 giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy ở Khương Hạ. Đặc biệt, gia chủ còn lo ăn, ở miễn phí tới khi nào ổn định.

Đau đớn, mất mát là không kể xiết. Sự sẻ chia từ người dân sẽ an ủi phần nào vong linh người mất, ấm lòng những người còn sống...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn