MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Án mạng ở phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 1 thiếu niên bị đánh tử vong. Ảnh: Đình Trọng

Một điều nhịn - chín điều lành

Minh Anh LDO | 09/07/2024 10:00

Nhiều vụ ẩu đả gần đây, có những vụ gây ra án mạng, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, những cãi vã không ai chịu ai.

Điển hình nhất là vụ án đau lòng ở Long Biên - Hà Nội: Khoảng 19h30 ngày 2.7, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3.7, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (sinh năm 1994; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (sinh năm 1984; trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cũng đến đây chơi.

Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt (sinh năm 1991; trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H. Cả 3 lên xe ôtô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên.

Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ôtô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. Chị H bị trúng đạn tử vong, Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Sau đó, Đạt bị bắt giữ, Quang ra đầu thú, còn Sáng thì bị truy nã.

Ngày 6.7 ở Bình Dương xảy ra vụ án mạng, một thiếu niên bị đánh tử vong. Nạn nhân là cháu D.L.H cùng các bạn đi chơi ở ấp Dòng Sỏi, phường An Điền, huyện Dầu Tiếng. Sau đó, nhóm của D.L.H xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả với một nhóm khác. Trong lúc ẩu đả, D.L.H bị các đối tượng đánh ngã gục. Sau khi ẩu đả, nhóm đối thủ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Còn tại Quảng Bình, cũng ngày 6.7, khoảng 15 học viên của một trường dạy lái xe trên địa bàn có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Đức Ninh (TP Đồng Hới). Gần 1h sáng cùng ngày, hai nhóm này đã tập hợp nhau ở đường Triệu Quang Phục (trước cổng trường) để đánh nhau. Sau khi “hỗn chiến”, một thanh niên tử vong.

Cả 3 câu chuyện đều có điểm chung là mâu thuẫn không được giải quyết từ đầu, các đối tượng thì manh động, giải quyết ân oán bằng súng hoặc vũ khí thô sơ. Kết quả là có người tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, những đối tượng gây án phải trả giá bằng những hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Nếu quay ngược thời gian, hỏi các đối tượng gây án rằng: Thay vì làm đám lửa bùng phát mâu thuẫn trong cuộc sống, họ có thể nhịn một chút để không có những điều đáng tiếc xảy ra? Tin chắc rằng, khi đã bình tâm lại, ai cũng sẽ chọn chữ “nhịn” cho “lành”.

Đó là bài học cuộc sống, muôn đời nay ông cha ta đã dạy “một điều nhịn - chín điều lành”. Biết nhịn một chút, biết bỏ qua một chút, biết bao dung một chút thì cuộc đời này sẽ không còn phải chứng kiến những cái chết oan uổng, những vụ việc nghiêm trọng bắt đầu bằng những nguyên nhân lãng xẹt.

Xã hội sẽ bình yên, an toàn hơn nếu mỗi người nhẫn và nhịn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn