MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng ngàn ha cây thanh long ở Long An được cứu nhờ trận mưa rạng sáng 9.4. Ảnh: K.Q

Mưa “vàng” rạng sáng nay ở Tây Nam bộ

Kỳ Quan LDO | 09/04/2020 10:45
Đang lúc hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt nhất, hàng trăm ngàn ha lúa, cây trái đang có nguy cơ chết khô, hàng chục ngàn người quay quắt vì thiếu nước ngọt, bất ngờ trận mưa lớn đêm 8.4 rạng sáng 9.4 đã “giải khát” cho cả cây trái và người dân miền Tây.

Tại tỉnh Long An, trận mưa rạng sáng 9.4 bao trùm trên phần lớn diện tích của tỉnh và kéo dài hơn 1 giờ. Trận mưa lớn đầu mùa “hơn 3 lu nước” (theo cách nói của người dân miền Tây) đã giúp cho hàng chục ngàn ha trồng thanh long, chanh, khóm… khỏi nguy cơ chết khô.

Tại TP.Mỹ Tho và các huyện lân cận của tỉnh Tiền Giang, cơn mưa đầu mùa rạng sáng 9.4 cũng kéo dài gần 1 giờ. Mưa lớn đầu mùa đã giúp hàng ngàn hộ dân đang thiếu nước cho ăn uống, sinh hoạt đã có được nguồn nước ngọt quý giá. Hàng chục ngàn ha thanh long, sầu riêng, mít... ở các huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Cai Lậy cũng được tưới mát sau một mùa khô kéo dài.

Tại tỉnh Bến Tre, các huyện nằm ven sông Tiền như Châu Thành, Chợ Lách… cũng có mưa, tuy không lớn lắm. Mưa đã giúp tưới mát vùng trồng hoa kiểng, trồng dừa… rộng lớn đang bị hạn mặn bao vây trong nhiều tháng qua.     

Với cơn mưa lớn rạng sáng 9.4, mùa mưa đã chính thức bắt đầu ở Tây Nam bộ, đúng như dự báo trước đó của ngành Khí tượng thủy văn. Mùa khô hạn gay gắt, kéo dài có tính “lịch sử”, gây nhiều hệ lụy ở Tây Nam bộ cũng đang dịu dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn