Những ngày qua, mặc cho nắng nóng kéo dài nhưng hàng chục bạn trẻ vẫn vượt quãng đường hơn 150km từ TP Đà Nẵng về với xã La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Xã La Êê là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Nam Giang. Nơi đây tập trung người đồng bào dân tộc Cơ tu sinh sống, do cách xa trung tâm, giao thông không thuận lợi nên kinh tế - xã hội kém phát triển, cuộc sống sinh hoạt của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.
Nhằm hưởng ứng và thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động tình nguyện lần này, Hand In Hand mong muốn chung tay đẩy mạnh ý thức trách nhiệm, đoàn kết của các bạn trẻ.
Đây cũng là dịp để các bạn cùng nhau cống hiến công sức chính mình bằng các việc làm thiết thực giúp ích cho cộng đồng.
“Qua chương trình tình nguyện lần này, trước tiên Nhóm mong rằng sẽ giúp đỡ được bà con tại xã La Êê phần nào kể cả vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời xây dựng hình ảnh một thế hệ sinh viên trẻ, năng động, tài năng và có cả tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với xã hội” - Bạn Huỳnh Bá Bảo, trưởng nhóm Hand In Hand chia sẻ.
Nơi bước chân tình nguyện đi qua
“Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ” là khẩu hiệu 3 dân mà nhóm đề ra trong mỗi chuyến đi của mình và Hand In Hand thực sự đã để lại ấn tượng đẹp cho người dân nghèo xã La Êê. Có mặt tại đây từ ngày 2.7, trong quá trình chỉ vỏn vẹn 10 ngày nhóm đã mang đến cho người dân những công trình, những hành động thiết thực giúp ích cho đời sống của người dân.
Cụ thể như làm vệ sinh xung quanh chỗ ở (làm đất, làm cỏ, sửa hàng rào,…), đến tận nhà dân thông báo các em đi học lớp kỹ năng và bổ trợ kiến thức, làm đường bê tông giúp bà con đi lại thuận lợi hơn, tổ chức tặng quà, giao lưu văn nghệ lửa trại với bà con,…
Bạn Lê Văn Tâm - một thành viên trong nhóm chia sẻ: “Những ngày ở Bản, nắng nóng kéo dài, có khi mưa chiều bất chợt nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình với công việc, giúp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Mọi người tự phân công các công việc, từ tổ phát quang bụi rậm, đào mở rộng đường, làm cầu dân sinh, cho đến tổ hậu cần. Ai cũng nhiệt tình, đồng lòng, tạo nên khí thế sôi nổi, góp sức hoàn thành mục tiêu chung. Sau những ngày ở đây, chứng kiến sự đón tiếp thân tình của dân làng, ai cũng hạnh phúc.
"Sự hiếu khách của bà con dân bản La Êê đã tiếp thêm động lực để đoàn tình nguyện nỗ lực hết mình trong suốt thời gian thực hiện chương trình” - Tâm chia sẻ thêm.