Ngày 8.2, từ sáng sớm, nhiều gia đình tranh thủ đi làm tiện đường tạt ngang sông, kênh rạch để thả cá tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên, không ít người quăng cá từ trên bờ xuống nên khiến cá chết hay lờ đờ sau đó.
Tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Quận Tân Bình), nhiều người dân tấp vào hai bên lề, quăng cá chép xuống kênh, một số con chết ngay sau khi được thả xuống, một số vật vờ vì bị quăng từ độ cao. Một số người kỹ hơn thì dùng dây buộc vào túi ni lông hay xô cho cá "đu" xuống kênh. Như thường lệ, sau khi thả xong, rác, túi nilon, đồ cúng cũng được quăng theo, nổi lềnh bềnh dưới dòng kênh.
Theo quan niệm dân gian, cá chép đỏ là phương tiện đi lại chính của ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp. Trong tâm thức người Việt, cá chép vượt vũ môn hay “cá chép hóa rồng” còn là biểu tượng của sự thăng hoa, của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục khó khăn để đi tới thành công.
Người câu cá tại khu vực hướng dẫn người dân đừng thả cá gần khu vực xử lý nước thải, để tránh trường hợp thả xuống cá chết ngay sau khi thả. Ảnh: Ngọc TiếnThanh niên này kỹ hơn trèo rào tụt thang xuống thả cá tận mặt nước. Ảnh: Ngọc Tiến Đôi bạn trẻ tranh thủ chụp tự sướng trước khi thả cá. Ảnh: Ngọc Tiến Muôn kiểu quăng cá xuống kênh. Ảnh: Ngọc Tiến Anh Nam, câu thủ tại khu vực Trường Sa, Hoàng Sa tranh thủ lúc rảnh thu gom túi nilon gấp gọn lại để vào một chỗ tránh bị bay xuống kênh. Ảnh: Ngọc TiếnRác bay tung tóe khi gặp gió thổi dọc hai bên kênh nơi người dân thả cá phóng sinh dừng lại. Ảnh: Ngọc Tiến