MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đằng kỳ vọng mức trợ cấp cho người có công sẽ được tăng thêm. Ảnh: Mạnh Cường

Nam Định: Kì vọng nâng mức trợ cấp cho người có công

Mạnh Cường LDO | 10/07/2023 06:30

Sau hơn 40 năm, mức trợ cấp cho người có công với cách mạng chỉ lên mức 2,5 triệu đồng/tháng, thậm chí, có những người vì tham gia chiến đấu ngắn ngày nên trợ cấp hàng tháng chỉ đơn giản là tấm thẻ bảo hiểm y tế.

Mới đây, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi về thăm, gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Nam Định.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nói chung, tỉnh Nam Định nói riêng, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên.

Khi biết được chỉ đạo của Thủ tướng, những người có công với cách mạng vô cùng vui mừng, tin tưởng vào những thay đổi thiết thực trong tương lai.

Ông Nguyễn Bạch Đằng (83 tuổi) - ngụ tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, Nam Định bắt đầu hưởng trợ cấp mất sức năm 1980 với số tiền 25.000 đồng/tháng. Đến hiện tại, sau 43 năm khoản trợ cấp này của ông được thay đổi thành trợ cấp bệnh binh cùng số tiền 2,5 triệu đồng/tháng. Nhẩm tính nhanh, mỗi tháng trợ cấp của ông Đằng chỉ tăng chưa đến 5.000 đồng/tháng.


Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ông Đằng thở dài: “Khó khăn đủ đường”. Trợ cấp thấp, vợ ông Đằng lại không có thu nhập nên mỗi tháng hai ông bà phải chắt bóp, chi tiêu tằn tiện.

“Mỗi tháng, 2 vợ chồng tôi dành ra 1,5 triệu để ăn uống, chi tiêu. Dù bị bệnh tim mạch, huyết áp cao và dạ dày nhưng cũng chỉ dám mua thuốc để hạn chế cơn đau chứ chẳng dám mua loại thuốc đắt tiền điều trị. Ấy thế mà tháng nào cũng tốn 600.000 đồng tiền thuốc” - ông Đằng cho hay.

Nói về mong muốn, ông Đằng hi vọng Nhà nước tăng lên ít nhất 3 triệu đồng trong năm tới để đảm bảo cuộc sống đồng thời sớm thông qua dự thảo hạ tuổi nghỉ hưu, tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng để vợ ông sớm được thụ hưởng.

Cùng xã với ông Đằng là hai vợ chồng ông Phạm Văn Vinh (71 tuổi), bà Hoàng Thị Hồng (73 tuổi) nhưng hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn hơn nhiều. Vì tham gia chiến đấu mới 5 năm, chưa có nhiều thành tích nên hai ông bà chỉ được Nhà nước miễn phí thẻ bảo hiểm y tế hàng tháng, không được hưởng trợ cấp.

Do cuộc sống khó khăn nên hàng ngày bà Hồng phải đi thu mua ve chai, bắt ốc bươu để bán. Ông Vinh sức khỏe yếu hơn nên ở nhà ngày ngày chăm đàn chó và đàn gà để bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

“Bà nhà tôi thu mua ve chai, khều ruột ốc cả tháng nhiều lắm được hơn 2 triệu đồng. Tháng nào mưa nhiều không đi được thì có 1,5 triệu đồng thôi. Tôi ở nhà chăm đàn chó, đàn gà mỗi tháng cũng chỉ 500.000 đến 700.000 đồng là nhiều” - ông Vinh tâm sự. Vì cuộc sống vất vả, khó khăn nên ông Vinh mong muốn Nhà nước quan tâm hơn đến những người có công, đặc biệt là người tham gia ngắn như vợ chồng ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn