MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Phan Quốc Huy hiện đang được điều trị tại bệnh viện 198. Ảnh Thảo Anh

Nam thanh niên bắt cướp tiệm vàng bức xúc vì bị giả danh trục lợi

LN - Thảo Anh LDO | 29/06/2020 20:44

Vụ cướp tiệm vàng Sông Giang đã khiến anh Phan Quốc Huy bị trọng thương khi cố gắng đuổi bắt tên cướp. Sau 3 ngày cấp cứu, tình trạng sức khỏe của anh Huy đã dần ổn định, tuy nhiên anh tỏ ra rất bức xúc vì việc bị nhiều đối tượng giả danh hòng trục lợi.

Đêm 26.6, trong vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh Phan Quốc Huy (SN 1998, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) trong quá trình đuổi bắt kẻ gian đã bị trọng thương. 

Hôm nay (29.6), nghe tin sức khỏe anh Huy có nhiều tiến triển thuận lợi, PV Báo Lao Động đã có mặt tại bệnh viện 198 để thăm hỏi và trò chuyện với thanh niên dũng cảm này.

Trò chuyện với PV, anh Huy chia sẻ, anh được rất đông cơ quan và cá nhân đến thăm. Tuy nhiên, sự việc cũng gây ra cho anh những rắc rối không thể lường trước. Theo anh Phan Quốc Huy, nhiều người đã mạo danh anh để lợi dụng lòng tốt của mọi người.

“Mấy ngày hôm nay, tôi nhận được nhiều cuộc gọi hỏi xem đây có phải số tài khoản của tôi không. Trong khi hoàn toàn không phải. Tôi cũng không biết họ là ai cả. Tôi chưa từng kêu gọi ai ủng hộ quyên góp cho bản thân mình. Những người giả mạo số tài khoản của tôi vừa lợi dụng lòng tốt của mọi người, vừa làm mất uy tín của tôi”- anh Huy cho biết.

Hiện tại, sau 3 ngày cấp cứu và phục hồi tại bệnh viện, sức khỏe của anh Huy đang dần ổn định. Anh đã có thể trò chuyện, cười nói vui vẻ.

“Sức khỏe hiện tại của tôi ổn dần rồi. Chiều nay (29.6) sẽ có kết quả chính thức để quyết định xem có cần mổ phanh ngực không. Ngày thì không đau đớn gì cả, nhưng đêm về thì có bị nhức", anh Phan Quốc Huy chia sẻ.

Trong 3 ngày qua, người luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc anh Huy chính là bà Nguyễn Thị Anh (SN 1977, mẹ của Huy).

Khi được hỏi về người con trai của mình, bà Anh chia sẻ: “Đêm hôm đó nhận được tin dữ về Huy, chân tay tôi bủn rủn đi. Phải mất một lúc để hồi tỉnh thì mới bắt xe xuống bệnh viện được. Tới nơi thì đã cấp cứu xong rồi. Thủ tục thì nhà chủ tiệm vàng đều lo cho hết.

Người nhà của kẻ đâm Huy cũng đã đến đây thăm, nhưng 2 bên chưa nói chuyện được gì vì tôi bận. Giờ cũng chẳng mong gì, chỉ mong Huy sớm khỏe mạnh là hạnh phúc nhất rồi. Còn những chuyện khác sẽ để pháp luật giải quyết”.

Liên quan đến vụ cướp xảy ra vào đêm 26.6 tại tiệm vàng Sông Giang, chiều 28.6, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin cho biết, đã bắt giữ được thủ phạm là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại ở Mễ Trì, Hà Nội).

Đối tượng đã lấy đi hơn 1,1 lượng vàng tại cửa hàng Sông Giang. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hải cùng người yêu bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn