MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nắng nóng rút cạn sức cư dân "xóm chạy thận" thành Vinh

ANH ĐỨC LDO | 10/06/2019 14:32
Cứ mỗi đợt nắng nóng, cư dân của "xóm chạy thận" của Bệnh viện Giao thông Vận tải nằm ở phường Quán Bàu, TP.Vinh (Nghệ An) lại một phen lao đao. Trong cái nóng thiêu đốt xứ Nghệ, nỗi khổ sở từ bệnh tật, túng thiếu, cô đơn... lại tăng lên gấp bội. 
Dãy nhà 2 tầng xuống cấp, nơi thuê trọ của những bệnh nhân chạy thận. Ảnh: A.Đ

"Xóm chạy thận" thực chất là dãy nhà 2 tầng cũ kỹ nằm bên vệ đường Lệ  Ninh. Nó vốn là khu nhà thuộc Nhà khách Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Do không còn sử dụng, công ty cho các bệnh nhân chạy thận thuê ở với giá rẻ.

Dãy nhà có hơn 10 phòng, hiện tại có 4 phòng cho 10 bệnh nhân suy thận thuê ở. 

Ông Nguyễn Tiến Lập , người trú ngụ lâu nhất tại xóm chạy thận. 

Ông Nguyễn Tiến Lập (50 tuổi), quê xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu là người có tới 12 năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo tại dãy nhà này.

Vừa đi lọc máu về, dáng vẻ mệt mỏi, da xanh xao ông Lập nói "Mỗi tuần tôi phải đi chạy thận 3 lần. Giờ chỉ mong cho qua đợt nóng này - chẳng còn nghĩ gì xa hơn".

Ông Lập có 3 người con, 2 đứa đầu học xong lớp 12 thì đi làm thuê kiếm tiền giúp gia đình, vợ ông làm nông nghiệp với 2 sào ruộng.

"12 năm qua, việc duy nhất của tôi là chống chọi với bệnh tật. Mọi thứ khác đều vợ con lo. Hiện tại gia đình tôi đang gánh khoản nợ ngân hàng 50 triệu. Bệnh tình của tôi thì lại thế này, giờ sống được ngày nào thì biết ngày đó", ông Lập nói.

Ngồi vẩn vơ ở sảnh ngôi nhà, bà Quang Thị Chính (57 tuổi, trú xã Bình Chuẩn, huyện miền núi Con Cuông) nói: "Trong phòng chật chội, ngột ngạt quá cả đêm hôm qua nóng không ngủ được".

Bà Chính kể: "Tôi ở đây đã 3 năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 4 người con thì 2 cháu đã mất, chồng lại bị bệnh tụy không làm được gì, nên chỉ mình tôi xuống đây để điều trị, mọi sinh hoạt đều tự mình tôi làm".

Quang Thị Chính nói về hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân. Ảnh: A.Đ

Hầu hết những bệnh nhân ở đây xác định đến cuối đời sẽ "thường trú" tại xóm chạy thận. Thậm chí tết cũng không về được để đoàn tụ với gia đình.

Những bệnh nhân chạy thận đang gồng mình trước nắng nóng trong những phòng trọ xuống cấp. Ảnh: A.Đ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn