MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Náo loạn vì báo cháy giả giữa đêm ở phố Nguyễn Khuyến

Anh Vũ LDO | 06/03/2024 06:42

Hà Nội - Khuya 5.3 tại phố Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa), người dân được một phen hoảng hốt vì báo cháy kêu giữa đêm.

Theo ghi nhận của Lao Động, khoảng 23h30 ngày 5.3, người dân sống tại khu vực phố Nguyễn Khuyến và Ngô Sĩ Liên (phường Văn Miếu, quận Đống Đa) náo loạn, hốt hoảng khi tiếng chuông báo cháy vang lên giữa đêm.

Ngay lập tức, nhiều người dân đổ xô về khu vực có chuông báo cháy. Ban đầu, nhiều người cho rằng, tầng 10 căn nhà số 48 phố Ngô Sĩ Liên là nơi đang xảy ra cháy. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng trong khu vực đã tổ chức di tản người dân cũng như xe cộ, tài sản khỏi căn nhà nghi là đang có cháy.

Lực lượng PCCC kiểm tra căn nhà nghi bị cháy. Ảnh: Anh Vũ

Người dân trong khu vực cho biết, căn nhà này trước đây kinh doanh khách sạn. Thế nhưng, hiện tại đã chuyển sang kinh doanh nhà trọ.

Tuy nhiên, khi lực lượng PCCC và công an phường có mặt và kiểm tra căn nhà này lại không thấy dấu hiệu cháy ở trong nhà. Trong khi đó, tiếng chuông báo cháy vẫn tiếp tục kêu vang khiến một số người lo lắng và chạy xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của tiếng chuông báo cháy.

Lực lượng chức năng trong khu vực hướng dẫn người dân di tản. Ảnh: Anh Vũ

Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân trong khu vực đã phát hiện nguồn gốc của tiếng chuông báo cháy là ở số 74 phố Nguyễn Khuyến.

Khi lực lượng PCCC và công an phường tiếp cận, cửa căn nhà vẫn khoá kín nhưng ngoài tiếng chuông, không có dấu hiệu nào cho thấy căn nhà đang xảy ra cháy.

Căn nhà phát ra tiếng chuông báo cháy. Ảnh: Anh Vũ

Khi được hỏi về chủ nhân của căn nhà, một người dân kinh doanh hàng ăn ở phía đối diện cho biết, chuông báo cháy đã kêu từ lúc 23h khuya, nhưng ban đầu người dân tưởng rằng đây là tiếng chuông báo sắp có tàu hoả chạy qua.

“Căn nhà này mới được xây xong trước Tết, hiện vẫn chưa có ai chuyển vào ở”, người này cho biết.

Căn nhà phát ra tiếng chuông báo cháy được kiểm tra. Ảnh: Anh Vũ

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà và đường điện xung quanh, lực lượng PCCC đã rút về vì không có dấu hiệu nào cho thấy có cháy. Lực lượng chức năng trong khu vực tiếp tục ở lại kiểm tra và làm rõ nguyên nhân khiến chuông báo cháy kêu.

“Khu vực này chưa xảy ra tình trạng báo cháy giả như này bao giờ, nhưng trước đây đã có vài vụ cháy xảy ra. Vì thế nên khi nghe tiếng chuông báo cháy, tôi cảm thấy rất lo lắng”, chị Hương (29 tuổi, sống tại phố Ngô Sĩ Liên) chia sẻ.

Lực lượng PCCC ra về sau khi xác định không có cháy. Ảnh: Anh Vũ

“Những trường hợp báo cháy giả như này tôi đã gặp nhiều rồi, may mắn là không có căn nhà nào cháy thật”, một lính cứu hoả chia sẻ sau khi xác nhận không có cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn