MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Hường ăn bữa cơm do các đoàn viên thanh niên nấu. Ảnh: Hưng Thơ.

Nấu bữa cơm ấm cúng, quây quần bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng

HƯNG THƠ LDO | 26/07/2023 16:08

Ngày 27.7 đến gần, đoàn viên thanh niên đã đến nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để nấu bữa cơm, cùng ngồi quây quần ăn cơm cùng Mẹ.

Nhân dịp kỉ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), ngày 26.7, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và tuổi trẻ Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ”.

Chương trình được tổ chức tại gia đình của 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), 7h30 sáng, 10 đoàn viên, thanh niên đã có mặt ở nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Hường (87 tuổi, ở thôn Tây Sơn). Các đoàn viên, thanh niên mỗi người một việc, người dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, người đi chợ nấu mâm cơm cúng dâng lên các anh hùng, liệt sĩ.

Thấy các đoàn viên thanh niên đến, mẹ Dương Thị Hường nói cười nhiều hơn ngày thường. Mẹ kể, chồng và người con trai duy nhất của mẹ hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cứ đến ngày 27.7, mẹ cứ bùi ngùi tiếc thương.

“Mấy năm nay, đến sát ngày 27.7, các cháu đoàn viên, thanh niên đã đến chia sẻ, động viên, hỏi thăm, tặng quà cho tôi và gia đình, tôi thấy rất vui. Đặc biệt là bữa cơm hôm nay, tôi thấy ấm áp khi con cháu sum vầy, quây quần xung quanh, mâm cơm cúng không còn lạnh lẽo nữa” - mẹ Dương Thị Hường chia sẻ.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Hường. Ảnh: Hưng Thơ

Đến hẹn lại lên, mỗi năm 2 lần, vào dịp Tết và ngày 27.7, tuổi trẻ Quảng Trị lại tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ” tại nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống.

Sau khi cúng cơm cho các liệt sĩ, những đoàn viên thanh niên trẻ sẽ cùng nhau quây quần bên mâm cơm với Mẹ và người thân trong nhà.

Anh Đào Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cho biết, lần đầu được tham dự “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng Mẹ”, anh thấy đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay có dịp tiếp xúc với những con người “lịch sử” từng hi sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình để cống hiến tất cả cho tự do và độc lập của dân tộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn