MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dâng hương phần mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 27.7 bên mộ Anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN LDO | 27/07/2022 13:55

Hà Nội - Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, nhiều người dân đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) dâng hương, hoa.

Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn từ sáng sớm, bà Ngô Thị Ngọ (82 tuổi, Yên Nội, Bắc Từ Liêm) đã thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước. 

Thắp nén nhang và đặt nến trước bia mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, hi sinh năm 1954 trong kháng chiến chống Pháp, bà Ngọ cho biết đây là mộ của anh mình. Bà cho biết nghĩa trang hiện cũng lưu giữ phần mộ của chồng và em trai là liệt sĩ cũng hi sinh trong kháng chiến.

Bà Ngọ đến viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng.

“Mỗi lần đến đây, tôi cảm thấy xúc động và tự hào. Thấy đất nước đổi thay, hồi sinh mạnh mẽ tôi thấy rất mừng vì xương máu của anh, em, chồng tôi và bao đồng đội, thế hệ đi trước không vô nghĩa” - bà Ngọ chia sẻ.

Cũng có thân nhân được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, nhiều người dân đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm người thân và các Anh hùng liệt sĩ.

Người dân đến dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Bà Vũ Thúy Mai (Hà Nội) "đội nắng" tới nghĩa trang thắp hương cho em trai là liệt sĩ Vũ Quốc Hiến. Liệt sĩ Hiến nhập ngũ năm 1953 khi đang là sinh viên năm nhất đại học, hi sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Vào các dịp lễ, tết và ngày thương binh liệt sĩ, bà và người thân đều đến nghĩa trang để viếng em trai.

Không giấu được niềm xúc động, bà Mai tâm tình: "Hôm nay, nhân ngày 27.7, chị về đây thắp nén nhang viếng em và đồng đội. Mong em và các liệt sĩ yên giấc". Nói đến đây, giọng của bà bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt đỏ hoe. Bà chia sẻ để phần mộ em trai nằm giữa vòng tay đồng đội, gia đình cũng yên lòng hơn.

Bà Vũ Thúy Mai xúc động khi thắp hương lên mộ em trai.
Anh Lê Hoàng Long đến thắp hương cho bác là liệt sĩ Lê Văn Hùng hi sinh năm 1978 và các đồng đội.

Chầm chậm men theo hàng lối nhỏ giữa những hàng mộ nghiêm trang và đều tăm tắp, chúng tôi đến trước phần mộ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - nữ bác sĩ chiến trường, cô gái nhỏ nhắn với tình thương yêu đồng bào da diết, đã qua đời ở tuổi 27. 

Cũng giống như hàng trăm ngôi mộ tại đây, nơi an nghỉ của liệt sĩ Trâm không có gì quá khác biệt, dù lúc nào cũng có hoa tươi, những bông hoa trắng dịu dàng và thơm ngát do nhiều người đến thăm chị đặt lên.

Trung tá Nguyễn Như Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không Không quân cùng các đồng đội trong đơn vị thắp hương trước phần mộ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm rất xúc động trước sự hi sinh của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và các anh hùng liệt sĩ. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang đất nước.

Theo Thượng tá Tuấn, 75 năm qua, rất nhiều phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội. Từ đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy, bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn thắp hương trước phần mộ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.

Cũng theo ghi nhận cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các lãnh đạo thành phố cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ những người con của Hà Nội đã có đóng góp, hi sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn