MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày đầu tiên đến trường của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka. Ảnh: Tường Minh

Ngày đầu tiên đến trường sau lũ của học sinh vùng sạt lở núi Trà Ka

Tường Minh - Thanh Chung LDO | 18/11/2020 18:21

Đã hơn 20 ngày kể từ bão số 9, hơn 600 học sinh của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka (xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My, Quảng Ngãi) đã có ngày đến trường đầu tiên. Tuy nhiên, trường học, bếp ăn, khu nội trú... vẫn còn đầy bùn đất và thầy trò vừa học vừa lo núi có thể sạt lở thêm lần nữa bất kỳ lúc nào.

Hôm nay, 18.11, học sinh ở Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka đi học trở lại sau 20 ngày nghỉ bão số 9.
Dù đã đi học trở lại nhưng ngôi trường này vẫn ngổn ngang bùn đất, những công trình đổ vỡ.
Những giáo viên chỉ mới dọn được trong phòng học để cho học sinh học.
Hàng loạt công trình ở Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka bị khối đất đá khổng lồ vùi lấp trong cơn bão số 9.
Khu nhà ăn của học sinh dù được giáo viên liên tục dọn dẹp nhưng sau trận mưa thì lớp bùn lại tràn vào dày gần 10cm.
Khu bán trú lâu ngày không ở nên rất ngổn ngang.
Do nhiều phòng học còn ngập ngụa bùn đất và không an toàn nên nhà trường đã mượn Hội trường UBND xã Trà Ka chia làm 2 ngăn cho học sinh học tạm.

Dù trong điều kiện học tập hết sức khó khăn nhưng các em vẫn nỗ lực học tập để bắt kịp chương trình sau nhiều ngày nghỉ bão.
Thời tiết cũng khô ráo trong nhiều ngày nên các em được quay lại điểm trường chính để học tin học nhưng thầy và trò luôn trong tâm thế lo lắng bởi núi có thể sạt lở bất kỳ lúc nào.
Cơn lũ vừa qua cũng đã khiến đồ dùng học tập của nhiều em ở Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Trà Ka bị cuốn trôi.
Ngày thứ 2 đi học các em vẫn tay ôm sách đến trường.
Sau lũ, những cuốn sách cũng tả tơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn